Chưa kịp vui mừng vì đủ điểm bước chân vào giảng đường đại học, cao đẳng, thì các tân sinh viên lại đối mặt với nỗi lo lắng tưởng rất đơn giản: phòng trọ. Cứ đến đầu tháng 9, hàng nghìn tân sinh viên lại rất vất vả đi tìm nhà trọ. Nhu cầu lớn trong khi cung không tăng, khiến cho việc tìm nhà ở của sinh viên thêm phần khó khăn.
Muốn rẻ, phải chịu khó
Sau lễ ăn mừng đỗ Đại học Kinh tế quốc dân với hai bên họ nội, ngoại, em Hồ Thị Minh (Quảng Xương, Thanh Hóa) lọ mọ lên thành phố để bắt đầu đối mặt với nỗi lo nhập trường, tìm nhà trọ. Gia đình đã cẩn thận nhờ người quen ở Hà Nội tìm nhà trọ nhưng không có cái nào phù hợp với yêu cầu gần trường, sạch sẽ và giá vừa phải. Huy động tổng lực các mối quan hệ, gia đình em cũng dò ra được một người đồng hương đang có nhà cho thuê ở Thủ đô. Tuy có hơi đắt hơn bình thường, nhưng em đã tìm được một bạn đồng hương học trường cao đẳng gần đó ở ghép.

Các bậc phụ huynh ai cũng muốn cho con vào ở ký túc xá, nhưng cũng có rất nhiều lý do khiến việc này trở nên khó hơn... thi đại học. Thông thường ký túc xá nhà trường chỉ ưu tiên cho các sinh viên là con thương binh, liệt sĩ hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ khi thừa thãi thì mới đến lượt sinh viên thường. Thêm vào đó, ở ký túc xá là ở chung đông người, ngoài việc hòa đồng được đã khó, còn cần thống nhất lịch sinh hoạt, chia sẻ đồ dùng sinh hoạt. Việc không được nấu ăn và phải đi lại đúng giờ giấc cũng khiến nhiều sinh viên mất tự do, muốn làm thêm không được.
Hiện nay, trên địa bàn các quận, huyện: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Cổ Nhuế, Gia Lâm... nhà trọ sinh viên đều kín mít. Khu vực Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) là nơi tập trung khá nhiều trường đại học, đây cũng là tụ điểm nhà trọ sinh viên. Em Nguyễn Duy Hải (Nam Định) thuê trọ gần Trường đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học KHXH&NV Hà Nội cho biết, một phòng 15m2 có giá khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, tiền điện 3.500 đồng/số và tiền nước 35.000 đồng/khối.
Đã quen nắm bắt được nhu cầu cao đầu năm của sinh viên, nhiều chủ nhà trọ cho thuê với giá cao ngất ngưởng, đồng thời tăng “khống” giá điện nước. Tại một nhà trọ gần khu chợ Phùng Khoang, bước vào đầu năm học này, tiền điện tăng từ 2.500/kW đồng lên 4.500 đồng/kW, tiền nước tăng từ 3.000 đồng/m3 lên 4.000 đồng/m3. Dù giá tăng một cách chóng mặt và vô lý, nhưng nhiều sinh viên vẫn cắn răng ở vì đã quen địa điểm và khó còn sự lựa chọn nào khác.
Còn với những sinh viên không có điều kiện, họ lại nghĩ ra cách đi xa hơn để có giá rẻ. Nhiều em đã thuê phòng trọ tại ngóc ngách những vùng ven, có em lại sang tận khu công nghiệp Đông Anh để thuê trong khi học tại Cầu Giấy. Hàng ngày các em đành dậy sớm, đi xe đạp điện hoặc xe buýt đến trường. Em Đỗ Văn Mạnh (quê Hà Nam, sinh viên ĐH Bách khoa), cho biết: “Em tính cả giá phòng thuê ở Mê Linh chỉ 500.000 đồng/tháng và mua vé xe buýt cho sinh viên nữa thì vẫn rẻ hơn thuê phòng tại Cầu Giấy, mà lại riêng biệt, thoải mái. Giá cả sinh hoạt cũng rẻ hơn nhiều. Chỉ có điều em phải dạy sớm hơn, về muộn hơn”.
Kiếm được chỗ trọ vẫn lo,...!
Giá phòng luôn tăng dần theo năm tháng, nhưng lại tỷ lệ nghịch với chất lượng và điều kiện sống. Nhiều khu trọ do quá chật hẹp nên nhà vệ sinh, phòng tắm phải dùng chung rất bất tiện. Một số khu trọ còn xuất hiện tình trạng tường nhà ẩm mốc, bong tróc. Ngoài ra, vấn đề an ninh trật tự cũng là một lý do khiến nhiều sinh viên lo lắng. Thực trạng trộm cắp ở nhà trọ sinh viên đã là chuyện muôn thuở, song song với đó là tệ nạn cờ bạc, mại dâm... cũng bâu bám xung quanh bởi không ít đối tượng này là sinh viên, hoặc thuê trọ quanh đó khiến nhiều tân sinh viên hết sức ái ngại.
Những sinh viên đi thuê nhà, hầu hết lần đầu tiên đặt chân đến Thủ đô nên chuyện bị chủ nhà trọ bắt chẹt, nâng giá là không hiếm. Tình trạng bị lừa, mất tiền oan cho “cò” cũng diễn ra thường xuyên. Đào Thị Hà, tân sinh viên Trường ĐH Công đoàn Hà Nội chia sẻ trên facebook cá nhân, được thông tin trên tờ rơi “có phòng trọ cho thuê với giá 1,1 triệu đồng” kèm theo số điện thoại. Khi gọi điện thì một thanh niên đến đưa cô đi xem nhà. “Tôi tưởng người thanh niên là chủ nhà nên đồng ý đi theo đến khu trọ. Nhưng đến xem phòng trọ xa trường, lụp xụp nên không thuê. Ra về, người thanh niên đòi 100.000 đồng tiền công môi giới. Bị mất tiền oan mà phòng thì vẫn chưa thuê được”, Hà bức xúc.
Trong khi đó, nhiều sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 tại các trường đại học tại Hà Nội, vì đến làm thủ tục nhập học muộn hơn, nên đều rất khó khăn khi tìm phòng trọ. Có em nhập học rồi mà vẫn chưa tìm được nhà trọ, hoặc chỉ còn những phòng giá cao từ 2-3 triệu đồng. Một số phụ huynh và sinh viên phải thuê trọ tạm tại các nhà trọ bình dân ở chung phòng đông người với giá 50.000 đồng/người/ngày để chờ tìm.
Tình trạng tương tự diễn ra tại TP.HCM cũng như Đà Nẵng... nơi tập trung các trường đại học lớn. Được biết hàng năm có hàng trăm nghìn sinh viên mới nhập học, trong khi số lượng ký túc xá chỉ đáp ứng được 1/3 hoặc 1/4, sinh viên có gia đình tại chỗ chiếm thêm ngần ấy nữa, còn lại, một nửa số sinh viên đang phải đau đầu giải bài toán nhà trọ trước khi bước chân vào đại học. Đây là một vấn đề diễn ra liên tục nhiều năm liền, ngành giáo dục và các cơ quan liên quan cần nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết.
Phan Anh