Nhà Trắng lần đầu tiên tổ chức sự kiện võ tổng hợp của UFC

Quốc tế
SKĐS - Nhà Trắng lần đầu tiên biến bãi cỏ phía Nam thành đấu trường cho một sự kiện võ tổng hợp của UFC, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump.

Ngày 14/6 vừa qua chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà Trắng đã biến bãi cỏ phía Nam thành một sàn đấu bát giác cho một sự kiện của giải đấu võ tổng hợp hàng đầu thế giới Ultimate Fighting Championship (UFC). 

Sự kiện đặc biệt trên mang tên "UFC Freedom 250", được tổ chức nhân dịp kỷ niệm tròn 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, đồng thời cũng là món quà mừng sinh nhật lần thứ 80 đối với Tổng thống Donald Trump. 

Nhà Trắng lần đầu tiên tổ chức sự kiện võ tổng hợp của UFC- Ảnh 1.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà Trắng đã biến bãi cỏ phía Nam thành một sàn đấu cho sự kiện của UFC. Ảnh: Kent Nishimura/Getty Images

Đêm thượng đài lịch sử tại trung tâm quyền lực nước Mỹ

Dù bị hoãn lại khoảng 1 tiếng so với dự kiến do lo ngại thời tiết giông bão, sự kiện cuối cùng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và thu hút hàng chục nghìn người tham dự. 

Mở màn cho đêm thượng đài, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch UFC Dana White đã tiến ra từ Phòng Bầu Dục, sải bước dọc theo dãy hành lang ở Cánh Tây trước khi xuất hiện trên ban công Truman.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch UFC Dana White bước từ Phòng Bầu Dục ra ban công Truman. Video: Paramount+

Sau đó, cả hai tiến thẳng xuống khu vực bãi cỏ Nam, nơi một võ đài chuyên nghiệp cùng cấu trúc thép khổng lồ mang tên "The Claw" với chiều cao 28 mét và trọng lượng lên tới 600 tấn đã được dựng lên.

Dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump, ban nhạc Zac Brown Band đã phối hợp cùng dàn hợp xướng Lực lượng Vũ trang thể hiện bài Quốc ca Mỹ, đi kèm màn biểu diễn mãn nhãn của các máy bay quân sự. 

Ban nhạc Zac Brown Band phối hợp cùng dàn hợp xướng Lực lượng Vũ trang thể hiện bài Quốc ca Mỹ, đi kèm màn biểu diễn mãn nhãn của các máy bay quân sự. Video: Paramount+

Ngay sát sàn đấu là vị trí ngồi của hàng nghìn khách mời đặc biệt, gồm các thành viên nội các, lãnh đạo Quốc hội Mỹ, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng như các tỷ phú Mark Zuckerberg hay David Ellison. 

Theo các số liệu được công bố chính thức, khoảng 4.300 khách mời được trực tiếp theo dõi sự kiện trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, trong khi hơn 80.000 người khác theo dõi qua khu vực Ellipse và National Mall. Toàn bộ vé tại khu vực xem chung này đều hoàn toàn miễn phí, dù người dân phải trải qua khâu kiểm tra an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.

Nhà Trắng lần đầu tiên tổ chức sự kiện võ tổng hợp của UFC- Ảnh 2.

Tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ tới dự sự kiện UFC Freedom 250 với Tổng thống Trump và Phu nhân. Ảnh: Getty Images

Một trong những hình ảnh độc đáo nhất của đêm thượng đài là việc các võ sĩ bước ra từ bên trong Nhà Trắng, thậm chí có những người xuất phát ngay từ Phòng Bầu Dục, đi qua các hành lang lịch sử trước khi tiến vào đấu trường. 

Tâm điểm của sự kiện là trận tranh đai hạng nhẹ giữa 2 võ sĩ Justin Gaethje (Mỹ) và nhà vô địch hiện tại là Ilia Topuria (Gruzia-Tây Ban Nha). Với một thế trận lội ngược dòng xuất sắc, Gaethje đã đánh bại Topuria bằng một chiến thắng dừng trận đấu ở hiệp thứ 4 để giành được chiếc đai danh giá. 

Khoảnh khắc võ sĩ Justin Gaethje được xướng tên là tân vô địch đai hạng nhẹ sau khi đánh bại Ilia Topuria tại sự kiện UFC Freedom 250. Video: Paramount+

Các trận đấu còn lại của sự kiện cũng khép lại bằng các chiến thắng knock-out kỹ thuật (TKO), mang lại một bầu không khí sôi động hiếm thấy. Sau khi thắng trận, nhiều võ sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng thống Trump vì đã mang môn võ tổng hợp đến với biểu tượng quyền lực nhất nước Mỹ.

Sự kiện "có một không hai" vấp phải nhiều tranh cãi

Hoành tráng và mãn nhãn là vậy, song sự kiện "UFC Freedom 250" cũng vấp phải những luồng tranh cãi lớn từ dư luận. Một cuộc thăm dò từ Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có vỏn vẹn 16% người Mỹ cho rằng việc tổ chức UFC tại Nhà Trắng là phù hợp. 

Phe phản đối thì gay gắt chỉ trích đây là hành động  "tốn kém" và lên án việc sử dụng không gian thiêng liêng của quốc gia cho mục đích giải trí cá nhân. Thậm chí ngay trước ngày diễn ra, một nhóm cư dân bang Virginia đã đệ đơn kiện nhưng tòa án liên bang đã bác bỏ yêu cầu tạm dừng sự kiện. 

Nhà Trắng lần đầu tiên tổ chức sự kiện võ tổng hợp của UFC- Ảnh 3.

Toàn cảnh sàn đấu và khán đài sự kiện UFC Freedom 250 được tổ chức tại Nhà Trắng. Ảnh: Zuffa LLC

Bên cạnh đó, sự kiện này còn gắn liền với nhiều yếu tố chính trị và kinh tế. Chương trình được phát sóng độc quyền trên Paramount+, nền tảng thuộc sở hữu của David Ellison, người có mối quan hệ thân thiết với chính quyền ông Trump. 

Nhà Trắng lần đầu tiên tổ chức sự kiện võ tổng hợp của UFC- Ảnh 4.

Hơn 80.000 khán giả theo dõi sự kiện UFC Freedom 250 qua khu vực Ellipse và National Mall. Ảnh: Getty Images

Chủ tịch UFC Dana White, người bạn lâu năm của Tổng thống Trump, khẳng định đây là một cột mốc lịch sử không chỉ của UFC mà còn của cả nền thể thao Mỹ. Toàn bộ chi phí tổ chức vượt mức 60 triệu USD đều do phía UFC chi trả, bao gồm cả việc sửa chữa lại bãi cỏ sau khi sự kiện khép lại.

Đối với cá nhân Tổng thống Donald Trump, đây không chỉ là một buổi sinh nhật hoành tráng mà còn là cách ông khẳng định phong cách "Nước Mỹ trên hết" đầy màu sắc và kịch tính của riêng mình. Còn đối với những người hâm mộ võ thuật, đây chắc chắn là một sự kiện có một không hai trong lịch sử.


Anh Vũ
theo New York Times, ABC, ESPN
Ý kiến của bạn