Nhà nghiêng hay trách nhiệm trước dân bị “nghiêng”?

Pháp luật
Chuyện căn nhà 28 ngõ Đại Đồng (Khâm Thiên - Hà Nội) xây bị nghiêng đang đe dọa tính mạng và tài sản bà con trong khu vực được báo Sức khỏe&Đời sống cùng gần 20 tờ báo lên tiếng suốt hơn 1 năm nay nhưng vẫn rơi vào sự im lặng đáng sợ.
(SKDS) - Chuyện căn nhà 28 ngõ Đại Đồng (Khâm Thiên - Hà Nội) xây bị nghiêng đang đe dọa tính mạng và tài sản bà con trong khu vực được báo Sức khỏe&Đời sống cùng gần 20 tờ báo lên tiếng suốt hơn 1 năm nay nhưng vẫn rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Ngày 14/8 vừa qua, UBND quận Đống Đa đã có buổi làm việc với PV các báo do ông Lê Trọng Ngọ - Trưởng phòng Quản lý đô thị chủ trì. Thay mặt UBND quận, ông Ngọ đã thông báo hướng giải quyết:

- Thanh tra xây dựng quận sẽ ra quyết định cưỡng chế ngôi nhà nghiêng trên bằng cách cắt ngọn cho đúng giấy phép được cấp.

- Chủ nhà 28 ngõ Đại Đồng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nhà xung quanh trên cơ sở thương lượng. Nếu sự thương lượng bất thành, chính quyền quận sẽ hướng dẫn bà con kiện chủ đầu tư nhà 28 ngõ Đại Đồng ra tòa!

Quả là kiên quyết nhưng hình như UBND quận Đống Đa không đọc kỹ đơn của bà con và các bài báo đã phản ảnh nên việc khiếu kiện của dân và phát hiện của báo chí một đằng, hướng giải quyết của quận lại một nẻo!

Vấn đề không chỉ là nhà xây sai phép, vượt số tầng được phép. Dân và báo chí lo lắng bởi căn nhà nghiêng trên gây nguy hiểm cho dân chứ không hẳn là gây ảnh hưởng cho các nhà xung quanh. Nếu chỉ gây ảnh hưởng như lún nứt thì việc khắc phục của chủ đầu tư là đương nhiên nhưng việc nhà bị nghiêng có thể sập xuống đầu dân bất cứ lúc nào thì dù dân không khiếu nại, thiết nghĩ chính quyền biết cũng phải có biện pháp xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho dân.

Vậy mà hơn 1 năm trôi qua, căn nhà nghiêng trên vẫn đổ, tỳ vào nhà cách đấy một con ngõ để tồn tại! Việc cưỡng chế cắt tầng cho đúng giấy phép được cấp không triệt tiêu được mối nguy hiểm khi căn nhà vẫn nghiêng, ẩn chứa trong đó đầy mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của bà con sống và đi lại hàng ngày trên con ngõ dưới ngôi nhà nghiêng.

Khi được hỏi về sự nguy hiểm của nhà nghiêng, ông Trưởng phòng Quản lý đô thị thay mặt UBND quận đã thản nhiên nói: Theo kết luận của cơ quan tư vấn thì ngôi nhà đang nghiêng tỳ đè vào nhà khác không thể nghiêng hơn nữa (!?). Phải chăng đây là lý do UBND quận Đống Đa phớt lờ mối lo của dân suốt hơn 1 năm nay mặc cho báo chí lên tiếng, mặc cho chỉ thị của UBND thành phố yêu cầu UBND quận giải quyết.
 
Sự thản nhiên này cứ như trong xóm có người không bình thường (ví dụ như bị tâm thần chẳng hạn!) đang đe dọa sự an toàn, bình yên của bà con, thay vì yêu cầu gia đình có người không bình thường chữa bệnh cho thân nhân, chính quyền lại yên chí với kết luận chủ quan: “Người đó không thể điên hơn được đâu” (!!!)
 
Được biết, chủ đầu tư ngôi nhà nghiêng trên không cư trú tại địa bàn và việc xây nhà là để bán chứ không để chính mình sử dụng.Bà con tổ dân phố có người nghi ngờ vì kinh doanh kiếm lời nên nhà xây để bán có chất lượng móng không tốt mới dẫn đến chuyện nhà nghiêng. Bản thiết kế hẳn phải bảo đảm về kỹ thuật mới được cấp phép xây dựng nhưng quá trình thực hiện xây dựng liệu chủ đầu tư có “tình cảm” với thanh tra xây dựng phường và quận không nên khi nhà bị nghiêng, chính quyền cơ sở mới khó nói, khó giải quyết đến thế.
 
Cầu mong cho sự nghi ngờ của dân không phải là sự thật bởi khi cán bộ có trách nhiệm vì lý do nào đó “dính” với chủ đầu tư, cho qua mọi gian dối trong xây dựng thì dân phải hứng chịu hậu quả và tai họa có thể giáng xuống đầu dân là điều không tránh khỏi.

Ngôi nhà nghiêng tại 28 ngõ Đại Đồng (Đống Đa - Hà Nội) có thể thẳng được không nếu như trách nhiệm của UBND quận Đống Đa trước sinh mạng và tài sản của dân vẫn bị nghiêng?

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn