Nhà gì?

Xã hội
Khác mọi lần, chỉ có Nghĩ tôi và ông bạn già ngồi nhâm nhi với nhau. Lần này chẳng biết cơn gió nào đưa ông bạn nhà thơ đến nhà.

Khác mọi lần, chỉ có Nghĩ tôi và ông bạn già ngồi nhâm nhi với nhau. Lần này chẳng biết cơn gió nào đưa ông bạn nhà thơ đến nhà. Ông xòe cho chúng tôi xem tờ báo Pháp luật TP. HCM có đăng bài "Xây nhà cho cấp thứ trưởng" với nội dung sau: "UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất ý kiến của Văn phòng Quốc hội, chấp thuận dự án xây 227 căn nhà phục vụ cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương hiện công tác trong các cơ quan của Quốc hội. Nhà cho cán bộ Quốc hội cấp Thứ trưởng và tương đương được xây tại Đơn vị ở số 3 Khu đô thị mới Xuân Phương (Từ Liêm) với 227 căn nhà sẽ cao 4 tầng, trên diện tích tổng cộng 45.748m2 tại ô TT9, TT10 KĐT Xuân Phương. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án này ước trên 411 tỷ đồng" Hai Phiếm đọc xong gỡ ngay kính:

- Bác nhà báo nào dở quá, không nói rõ nhà đây là nhà công vụ hay nhà riêng. Nhà công vụ thì tối cần vì vợ con các vị ở xa, hết nhiệm kỳ thì trả nhà để phục vụ vị khác có sao...

- Nhưng phải công nhận nước ta là nước lớn thật. Tiến sĩ đã nhiều nhất giờ đọc tin này lòng tôi lại tràn ngập tự hào vì đội ngũ lãnh đạo trùng trùng điệp điệp, chỉ riêng Quốc hội đã có 227 cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương. - Nhà thơ phấn khởi.

- Thế nếu nhà riêng cho các vị thì sao? - Nghĩ tôi bàn góp.

Hai Phiếm trợn mắt:

- Già rồi mà còn ăn nói lung tung, không chịu suy xét! 5 năm một nhiệm kỳ mà cấp nhà riêng thì liệu có đủ tiền, đủ đất xây nhà cho các vị khi còn các vị khác cũng tương đương như thế tiếp tục thay thế...

- Bác Hai nói phải! - Nhà thơ chêm vào - Băn khoăn như bác Cả thì chẳng hóa ra bấy nay các vị màn trời chiếu đất hết cả hay sao để nay mới phải xây nhà riêng cho các vị...

- Lạy giời đây là nhà công vụ!- Hai Phiếm lẩm bẩm.

- Thôi thì tôi tin bác đây là nhà công vụ chứ không lẽ tất cả các vị thứ trưởng và tương đương trong cơ quan đại biểu của dân lại cũng như đồng bào miền Trung gặp nạn trong cơn bão số 9 vừa qua...  
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn