- Sao giá nhà đất cứ mỗi ngày một lên vù vù thế nhỉ?- Hai Phiếm hỏi.
- Chịu! Tôi ăn còn chả đủ làm gì có tiền tỷ mà mua nhà với đất nên làm sao biết được!
- Cứ tính lương cán bộ công nhân viên hiện nay thì ăn tiêu rồi có để dành cả đời cha và đời con cũng chưa chắc có thể mua nổi một căn hộ chung cư...
- Vậy mà giá nhà đất cứ lên mới lạ!
- Thế thì nên hỏi các chủ đầu tư! Không hiểu sao các ông ấy coi thông tin dự án như bí mật quốc gia, bà con không biết, căn hộ xây xong toàn bán cho khách hàng VIP, người thân quen rồi sang tay người này người kia đến người thực có nhu cầu chắc cũng là chênh chót vót so với giá gốc...
- Giá các ông chủ đầu tư mà làm ăn minh bạch, công khai dự án, giá bán cho toàn dân thì những người có nhu cầu mua nhà thực sự đâu phải khốn khổ với giá nhà đắt như cắt cổ thế này nhỉ!
- Nhưng nhiều ông chủ đầu tư cũng đâu có vốn nên họ bán nhà... trên trời nghĩa là ai có tiền thì nộp trước, bao giờ có nhà thì đóng thêm. Vậy làm sao biết được giá gốc mà công khai...
- Vậy chuyện bán nhà đất cứ phải qua trung gian là những người không có nhu cầu để người có nhu cầu thật sự phải chịu sự đội giá bất thành văn. Vậy cơ quan quản lý ở đâu?
- Thực tế là những người có nhiều nhà, đất rồi thì mua được giá gốc và mua rất dễ dàng, còn những người không có thì không thể mua được giá gốc và cũng khó có thể mua được. Tình trạng này đã diễn ra từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ!
- Nếu có cơ chế và luật rõ ràng hoặc một quy định nào cụ thể để giúp người dân có nhu cầu thực sự thì người dân đâu đến nỗi khổ như vậy nhỉ?
- Cứ ngồi đây "nếu" với "giá như" thì... Hãy đợi đấy!
Cả Nghĩ