Về dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ 5 tại Hà Nội có hàng trăm đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2006-2010. Trong ngày hội lớn 5 năm mới có một lần này, rất nhiều cảm xúc của các đại biểu trào dâng. Những cảm xúc đó đã được phóng viên báo SK&ĐS ghi lại.
Ông Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai: "Y đức không chỉ là sự đồng cảm, chia sẻ..." 
30 năm trong nghề, đối diện với nhiều bệnh nhân nặng và có những lúc ở trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình làm việc là vì danh lợi. Là một đại diện cho cán bộ y tế tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần này, tôi thấy rất vinh dự và tự hào bởi những đóng góp của cá nhân mình cho ngành và hơn hết là cho người bệnh đã được ghi nhận. Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng người thầy thuốc luôn luôn phải có y đức trong tâm. Y đức không phải chỉ là sự đồng cảm, chia sẻ của người thầy thuốc trước nỗi đau của người bệnh mà còn là sự nỗ lực của người thầy thuốc đó để tìm mọi cách cứu sống và điều trị khỏi cho bệnh nhân của mình. Tôi cũng rất vui mừng khi sự cố gắng học hỏi và việc ứng dụng những kiến thức mà mình thu được có thể đóng góp một phần vào việc thu hẹp dần khoảng cách về trình độ y học của Việt Nam so với thế giới.
Ông Hoàng Bá Thước, Phó Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng: "Niềm vui nhân lên, trách nhiệm công việc cũng tăng lên"
Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình khi được là một trong những đại diện của ngành y tế Cao Bằng về tham dự ĐH Thi đua yêu nước toàn ngành y tế lần này tại Hà Nội, bởi đây là lần đầu tiên trong 25 năm từ khi tôi gắn bó với công tác y tế, tôi mới được vinh dự có mặt ở ĐH thi đua toàn quốc của ngành. Niềm vui của tôi càng được nhân lên khi tôi là đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010 duy nhất của tỉnh Cao Bằng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế bởi điều này thể hiện sự ghi nhận của tập thể đối với những nỗ lực và đóng góp của tôi trong công việc. Tuy nhiên, tôi cho rằng niềm vui nhân lên thì trách nhiệm với công việc cũng tăng theo, vì vậy tôi thấy mình càng cần phải cố găng hơn trong công việc, để cùng với các cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của ngành y tế Cao Bằng triển khai, truyền thông được nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành y tế về vấn đề này đến với người dân trong tỉnh nhằm hạn chế dần việc sinh con thứ 3, thứ 4...
Ông Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc BV TW Huế: "Vinh dự của cá nhân nhưng cũng là của tập thể"
Hơn hai mươi năm gắn bó với ngành y tế ở nhiều công việc khác nhau, tôi đã vinh dự được tham gia ĐH Thi đua yêu nước của ngành hai lần. Tuy nhiên mỗi lần cho tôi một cảm xúc khác nhau. Ở ĐH lần này, tôi vinh dự được là một trong số 20 đại biểu ưu tú, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2006-2010 được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen và phần thưởng. Niềm vui này không chỉ thể hiện sự ghi nhận của tập thể BV TW Huế mà còn của ngành y tế với những đóng góp của tôi. Đó còn là niềm động viên, khích lệ lớn để tôi thêm nhiệt huyết hơn với nghiệp thầy thuốc mà mình đã gắn bó. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, kết quả thành công trong công việc của tôi cũng là kết qủa của tập thể các cán bộ y bác sĩ đang công tác tại BV TW Huế, bởi một cá nhân thì khó có thể hoàn thành và làm tốt được mọi việc. Do đó niềm vui này không chỉ của riêng tôi mà cũng là của tập thể.
Ông Nguyễn Xuân Tâm- Trưởng khoa y học lao động và sức khỏe môi trường-Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên: "Nguyện sẽ phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên"
Rất xúc động và tự hào vì đây là lần đầu tiên tôi được là đại biểu điển hình tiên tiến tham dự ĐH thi đua yêu nước ngành y tế. Năm 2009, tôi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, được sự tín nhiệm của Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Viện, rất vinh dự khi tôi được nhận danh hiệu cao quý này. Đây là niềm tự hào lớn cho bản thân tôi, vì qua những đóng góp trong quá trình công tác, tôi đã được tập thể ghi nhận. Tôi nguyện sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên để không phụ lòng mong mỏi của Ban Giám đốc và nhân dân.
Ông Tôn Thất Quỳnh Ái- Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy: "Những hy sinh của chúng tôi không còn là "hy sinh thầm lặng"
Được chọn lựa là một đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho bệnh viện tham gia Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V, bản thân tôi rất tự hào và sung sướng. Chuyên ngành cấp cứu từ trước tới nay vốn là chuyên ngành khó khăn, áp lực công việc cao, mang tính đặc thù đặc biệt song thầm lặng, ít người biết tới. Là người đứng đầu chuyên ngành này tại một bệnh viện Trung ương trong TP. Hồ Chí Minh, được lãnh đạo Bộ và tập thể bệnh viện tin tưởng lựa chọn cử đi dự đại hội, đó là niềm vui lớn không chỉ cho bản thân cán bộ trong khoa mà cho cả chuyên ngành. Điều này cũng là minh chứng những hy sinh của các cán bộ trong khoa không còn là "hy sinh thầm lặng" nữa bởi những gì mà đội ngũ y bác sĩ trong khoa cấp cứu đã và đang hàng ngày làm đã được ghi nhận xứng đáng.
Ông Vũ Dương - Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia: "Cơ hội để mình học hỏi được nhiều điều từ các đồng nghiệp"
Đây là lần đầu tiên tôi được vinh dự là đại biểu điển hình tiên tiến tham dự ĐH thi đua yêu nước ngành y tế. Được sự quan tâm của lãnh đạo đối với những công lao mà mình đã đóng góp cho ngành là một niềm vinh dự lớn và hết sức vui mừng. Tham dự ĐH sẽ là cơ hội để mình học hỏi được nhiều điều từ các đồng nghiệp, bởi lẽ mình chỉ là điển hình tiên tiến trong ngành pháp y, mình sẽ học hỏi, thấu hiểu được những phấn đấu cực nhọc của anh em đồng nghiệp trong những chuyên ngành khác. Đặc biệt, được tham dự ĐH sẽ là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm để mình có bước phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới. Tôi rất mong rằng mình sẽ tiếp tục có vinh dự được tham dự những kỳ ĐH tiếp theo.
Bà Lương Thị Vĩnh-Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển, Uông Bí: "Không nén được xúc động khi biết mình được chọn"
![]() |
Nhóm PV TS-CT
