Nguyễn Ngọc Hoa đến từ Đắk Lắk, là một trong số ít những người dám thử sức ở nhiều vai trò khác nhau từ công chức, mẫu ảnh, diễn viên, livestream, MC đến giáo viên. Hành trình của Hoa là minh chứng cho sự kiên trì, bản lĩnh và khát khao sống trọn vẹn từng giây phút.
Nền tảng từ sự kỷ luật và giao tiếp

Nguyễn Ngọc Hoa tại một sự kiện thành lập công ty. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Ngọc Hoa theo hướng nghiệp gia đình, công tác tại phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV 2-9 Xuất Nhập Khẩu Đắk Lắk. Sau đó, cô chuyển sang làm việc tại phòng Di tích của Bảo tàng Đắk Lắk, thuộc Sở Văn hóa Du lịch tỉnh.
Môi trường công chức đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Hoa cho biết: "Kỹ năng giao tiếp mình tích lũy được từ môi trường làm việc cũ, kết hợp với tính kỷ luật trong quản lý thời gian, đã giúp mình tổ chức và kiểm soát công việc ở những lĩnh vực khác một cách hiệu quả và đúng quỹ đạo hơn".
Đây là giai đoạn giúp cô xây dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng chân trời đam mê và thử thách của mình.
Tỏa sáng và khám phá chính mình qua ánh đèn nghệ thuật
Ngay từ thời sinh viên, Nguyễn Ngọc Hoa đã có cơ hội tham gia chụp mẫu ảnh cô dâu và đóng một số dự án phim ngắn. Những trải nghiệm đầu tiên này giúp cô xây dựng sự tự tin vững vàng, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích nghi linh hoạt trong nhiều môi trường khác nhau. Không chỉ dừng lại ở đó, Hoa còn thử sức với vai trò livestreamer nơi cô tận dụng khả năng giao tiếp tự nhiên, lối nói chuyện duyên dáng cùng sự sáng tạo để kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Hành trình nghệ thuật kết hợp với livestream đã trở thành không gian quý giá để Hoa thể hiện cá tính, phát triển kỹ năng mềm và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo của bản thân.
Học viên MC xuất sắc và bước chân kiêu hãnh trên sân khấu

MC cho sự kiện Amazing Cup Coffee. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhận thấy tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp và dẫn dắt sự kiện, Hoa quyết định tham gia khóa học MC tại Simexco Training Center và hoàn thành xuất sắc với chứng chỉ đào tạo. Đây là bước đệm quan trọng giúp cô nâng cao kỹ năng nói trước đám đông, xử lý tình huống linh hoạt và tự tin thể hiện bản thân.
Hoa từng đảm nhận vai trò MC cho sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, cũng như chương trình Amazing Cup Coffee, những sự kiện quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo khách mời và đối tác. "Những trải nghiệm này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng làm chủ sân khấu và xử lý linh hoạt các tình huống, giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều trong vai trò dẫn chương trình chuyên nghiệp," cô nói.
Qua công việc MC, Hoa không chỉ phát triển kỹ năng mà còn học được cách truyền tải năng lượng tích cực, kết nối và lan tỏa cảm hứng đến mọi người.
Chắp cánh ước mơ qua từng bài giảng tiếng Anh

Hoa đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ Bec. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong một chuyến tình nguyện, Nguyễn Ngọc Hoa đã gặp một bạn nhỏ mà hình ảnh vẫn vẹn nguyên trong ký ức cô đến tận hôm nay. Đó là một cậu bé với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, dù quần áo sờn cũ và cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Cậu kể với Hoa về ước mơ được đi học mỗi ngày, được trở thành người thầy để giúp đỡ những đứa trẻ giống như mình. "Khi nghe những lời ấy, mình như lặng đi. Giữa khó khăn, bạn ấy vẫn giữ trong tim ngọn lửa lạc quan và ý chí mạnh mẽ. Câu chuyện ấy đã chạm sâu vào trái tim mình, khiến mình càng tin hơn vào sức mạnh của niềm tin và sự kiên trì," Hoa xúc động nhớ lại.
Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt, thôi thúc cô gái trẻ càng gắn bó hơn với con đường giáo dục. Giờ đây, ngoài những giờ livestream, Hoa vẫn miệt mài đứng lớp tại Trung tâm Anh ngữ Bec, Buôn Ma Thuột. Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, cô mang trong mình vốn kiến thức vững vàng, cùng kỹ năng giao tiếp giàu cảm hứng để biến mỗi tiết học thành một hành trình khám phá, nơi các em được khơi dậy sự tự tin và tình yêu với tri thức.
Với Hoa, tình yêu thương dành cho trẻ nhỏ và khát vọng gieo mầm tri thức chính là nguồn năng lượng bất tận, giúp cô kiên định đồng hành cùng học viên, dẫn dắt các em vượt qua giới hạn của bản thân để chạm tới những ước mơ tưởng chừng xa vời.
Thu Nguyễn