Ngụy biện

Xã hội
SKĐS - Trót làm sai thì nhận béng cho xong lại cứ vòng vo đổ tại…

Hai Phiếm cười méo xệch:

- Trót làm  sai thì nhận béng cho xong lại cứ vòng vo đổ tại…

- Chuyện gì mà bác bực mình vậy?

- Không thấy người ta đang ầm lên chuyện hình ảnh một dàn người mẫu mặc bikini đứng ở rất nhiều góc, thậm chí “tràn” ra cả bãi giữ xe trong siêu thị điện máy Trần Anh tại Hà Nội à?

- Lại chiêu trò câu khách phản cảm, lố bịch rất vô văn hóa! Sao cơ quan chức năng không đến xử phạt cho chừa và làm gương cho những trò tương tự có thể xảy ra…

- Nhưng ông Ngô Thành Đạt - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã giải thích rất rõ ràng rằng đó chỉ là một chương trình giáo dục giới tính mà thôi chứ chẳng liên quan gì đến chuyện câu khách hết!

- Nghe giải thích thế là tin? Sao không ai vặn lại là giáo dục như thế nào, giáo dục ra sao bằng cái việc nhồng nhỗng phơi da thịt ra trước bàn dân thiên hạ ngoài 2 miếng vải tin hin che chỗ cần che.

- À đấy là do một đối tác truyền thông quay thử tại siêu thị trong khung giờ vắng khách. Lỗi là do khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh quay lén và tung lên mạng!!!!

- Nghĩa là việc này cũng chỉ rút kinh nghiệm và cho tới giờ vẫn không ai xử lý?

- Chắc người xử lý có “kinh nghiệm” để chìm xuồng vì lý do nào đó chăng?

- Ngụy biện chẳng ai tin nhưng khi có cái “mong thông cảm” thì cũng phải cố mà tin thôi nhỉ!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn