Người Việt Nam hồn hậu, yêu đời

01-05-2011 08:19 | Quốc tế
google news

Nhân dịp bà Ann Mills-Griffiths, Giám đốc Điều hành Liên đoàn Quốc gia các gia đình tù nhân chiến tranh và quân nhân mất tích (POW/MIA) Mỹ vừa có chuyến thăm Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trò chuyện thân mật với bà về công việc cũng như những tâm tư tình cảm của bà với con người Việt Nam.

Nhân dịp bà Ann Mills-Griffiths, Giám đốc Điều hành Liên đoàn Quốc gia các gia đình tù nhân chiến tranh và quân nhân mất tích (POW/MIA) Mỹ vừa có chuyến thăm Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trò chuyện thân mật với bà về công việc cũng như những tâm tư tình cảm của bà với con người Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, bà Ann Mills-Griffiths xúc động kể lại những năm tháng đi tìm mộ hài cốt của anh trai bà, James Burton Mills, mất tích trong chiến tranh kể từ năm 1966. Khi được hỏi nguyên nhân tại sao bà lại đến Việt Nam để bắt đầu công cuộc tìm kiếm như vậy, điều gì đã thôi thúc bà làm việc đó. Bà trả lời, cũng như bao thanh niên Mỹ thời bấy giờ, chúng tôi đến Việt Nam để tìm kiếm lời giải đáp, tại sao chiến tranh lại diễn ra. Và chúng tôi cảm thấy như mình đã phải trải qua một quãng thời gian tồi tệ và vô nghĩa. Vì lẽ đó, chúng tôi thấy mình cần phải đến mảnh đất đầy thương đau để tìm lời giải và để lòng thanh thản hơn.
 Bà Ann Mills-Griffiths trong buổi họp báo tại Press Club, Hà Nội.

Là Chủ tịch của Hội Gia đình các quân nhân mất tích trong chiến tranh, bà cho biết đã dành cả đời mình để phục vụ tìm kiếm các hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Cho tới nay, bà đã góp phần giúp rất nhiều gia đình người Mỹ tìm và hồi hương hài cốt người thân. Tuy nhiên, hài cốt của anh trai bà vẫn chưa được nhận diện. Bà cho biết, bà rất tự hào với công việc mình làm. Công việc này đã ngốn rất nhiều thời gian và tâm lực. Bà gần như không có thời gian để xem tivi hay có thời gian cho bản thân. Khi chúng tôi ví bà với diễn viên điện ảnh Liv Tyler trong một bộ phim của Hollywood, bà nói bà không biết Liv Tyler là ai vì không có thời gian để xem tivi.

Thiếu tá Hải quân James B. Mills mất tích ngày 21/9/1966 ở tọa độ 191858N 1054300E (WG753358), thuộc Binh đoàn F4B. Ông sinh ngày 31/8/1940. Khi còn ở trường trung học, James đã chơi xuất sắc các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ. Khi theo học ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH California ở Berkeley, ông cũng tham gia các hoạt động thể thao của trường. Sau đó, Mills bị điều đi huấn luyện hải quân trên đảo Rhode, Florida, Georgia và California và sau đó bị điều sang Việt Nam.

Khi chúng tôi hỏi bà có gặp phải khó khăn gì không trong công việc tại Việt Nam, bà cho biết, sự thân thiện của người Việt Nam khiến bà luôn cảm thấy an lòng. Bà luôn nhận được sự cảm thông và giúp đỡ sẻ chia của những người Việt Nam mà bà đã gặp gỡ và tiếp xúc trong công việc cũng như ngoài xã hội. Bà nói, “dù bất đồng về rào cản ngôn ngữ, nhưng ánh mắt, nụ cười của các bạn luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. Tôi biết rằng trong sâu thẳm tâm hồn người Việt Nam, luôn có sự đồng cảm và cảm thông”.

Chia sẻ về cảm xúc của bà mỗi lần đến Việt Nam, bà cho hay, cứ mỗi lần đến Việt Nam, trong lòng bà lại trào lên những cảm xúc khác lạ. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu bà đặt chân tới đây vào những năm 1980, lúc đó bà mới là một cô gái rất trẻ. Gia đình bà ở Mỹ lưu giữ rất nhiều bức tranh về Việt Nam. Nếu như xa xưa, chỉ toàn là các bức hình về sự tàn khốc, nước mắt, chia lìa và chiến tranh để lại cho người dân Việt Nam, thì bà đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi đến Việt Nam vào giữa những năm 1980. Bà luôn gặp những con người với nụ cười nở trên môi. Bà tự hỏi tại sao người Việt Nam lại có thể hồn hậu và yêu đời đến vậy. Cho tới giờ, nụ cười và ánh mắt tràn trề hạnh phúc của mỗi con người mà bà gặp trên đường phố Hà Nội và mỗi nẻo đường bà tới luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà.

Từ đó đến nay, bà thường xuyên quay trở lại Việt Nam với tư cách Chủ tịch Hội Gia đình các quân nhân mất tích trong chiến tranh của Mỹ. Ngoài tìm hài cốt của binh lính Mỹ mất tích, bà hy vọng nhóm các chuyên gia cũng sẽ hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm hài cốt mất tích của quân nhân Việt Nam để góp phần xoa dịu nỗi đau, chung tay sẻ chia và hàn gắn quan hệ hai nước, cũng là hành động để đền đáp những nỗ lực của người dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ dự án POW/MIA. Bà cũng mong một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt của anh trai mình - Thiếu tá Hải quân James. B. Mills để đưa về quê hương.

BQT


Ý kiến của bạn