Người Việt dùng hàng Việt, ốm đau dùng thuốc Việt!

Xã hội
- Phấn khởi quá! Báo SK&ĐS và Thanh tra y tế của Hà Nội, TP. HCM liên tiếp phát hiện những phòng khám Đông y Trung Quốc có sai phạm để dân biết mà tránh kẻo tiền mất tật mang!

- Phấn khởi quá! Báo SK&ĐS và Thanh tra y tế của Hà Nội, TP. HCM liên tiếp phát hiện những phòng khám Đông y Trung Quốc có sai phạm để dân biết mà tránh kẻo tiền mất tật mang! Ai đời chỉ bị viêm mũi và phù nề tiết dịch mà mấy ông thầy Tàu dỏm dám bảo là viêm xoang và vặt của người ta cả gần chục triệu đồng bao giờ! - Hai Phiếm hồ hởi.

- Phấn khởi cái gì? - Nghĩ tôi bực mình gắt - Lạy giời, báo SK&ĐS và các cơ quan chức năng không phải "phát hiện" ra những trò lừa bịp tương tự vì không còn những kẻ bịp bợm...

- Dưng một phần cũng tại cả... bệnh nhân! Mình ốm đau nghe bác sĩ Việt nói tiếng Việt khám bệnh, giải thích, kê đơn thì không tin lại cứ tìm đến mấy anh nói xì xà xì xồ, đơn thuốc loằng ngoằng toàn ký hiệu và thuốc mua về chả biết những gì trong đó để mà tin sái cổ!

- Cả nước đang có chuyện "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" vậy sao không thấy "Sức khỏe Việt ưu tiên tìm thầy thuốc Việt nhỉ". Người có nhiều tiền khi bị bệnh cũng tìm ra nước ngoài ầm ầm trong khi chuyên môn BS ta đâu có kém, lại quá hiểu cơ địa trong thân thể người Việt.

- Tâm lý "Bụt chùa nhà không thiêng" chăng nên mới thích người lạ, thuốc lạ. Chuyện bệnh nhân Việt ra nước ngoài làm ta hao không ít ngoại tệ.

- Đấy là người giàu chứ người chưa giàu nhưng không nghèo thì tìm đến phòng khám nước ngoài như trên. Còn người nghèo thì tìm mấy bà bán thuốc "người dân tộc" vốn sinh ở đồng bằng, thành phố để khuân lá, củ về tự chữa bệnh...

Nghe đến đây, Hai Phiếm buồn lắm. Chén rượu đầu năm rót ra rồi mà vẫn còn nguyên đấy. Ông ngửa mặt lên giời mà rằng:

- Người Việt ta không yêu hàng Việt ta, nhiều người ốm đau không tin thầy thuốc của ta thì bao giờ đất nước mới khá lên được.

- Vư... ương...! Đấy còn là lòng yêu nước, sự tự trọng của mỗi con dân nước Việt...
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn