(SKDS) - Alberto Ruy Sanchez là nhà văn Mexico đầu tiên có tác phẩm được dịch sang tiếng Việt. Nhân dịp bộ ba tiểu thuyết “Tên của khí trời”, “Đôi môi của nước”, “Làn da của đất” của Alberto được dịch và xuất bản ở Việt Nam, ông đã đến Hà Nội và trực tiếp trò chuyện với độc giả, báo chí Việt Nam, giới phê bình văn học về vấn đề cốt lõi của bộ tiểu thuyết, cùng những quan điểm riêng về nghề viết.
Người lữ hành không mệt mỏi đi tìm cái đẹp
Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng (người chuyển ngữ bộ ba tác phẩm của Alberto sang tiếng Việt) cho rằng: “Tác phẩm của Alberto Ruy Sanchez ở nước ngoài được chào đón rất nồng nhiệt, và ông là một trong những nhà văn Nam Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất. Tiếc thay khi tác phẩm của ông mới ra mắt ở Việt Nam lại được đón nhận kém khí thế so với ở nước ngoài. Nhưng tôi không lo về điều đó, tôi tin là độc giả Việt Nam sẽ thay đổi. Vì một thứ văn chương đẹp như thế thì một ngày nào đó người ta sẽ nhìn ra vẻ đẹp ấy”. Tác phẩm của Alberto có vẻ đẹp mới mẻ, quyến rũ vô ngần, đó là chất thơ của tính dục. Vẻ đẹp đó trường tồn, ngay cả trong thời công nghệ, khi tình yêu và tính dục lắm lúc bị vô cảm hóa, thì trong văn của Alberto, ông chỉ ra nó vẫn hiển hiện nơi nào đó, vào thời điểm nào đó, nghĩa là nó ẩn mật trong đời sống thường ngày, chờ cơ duyên là phát lộ và tỏa sáng. Tác phẩm của ông kéo chất thơ trở lại với đời sống thường ngày. Trả lại cho cuộc sống vẻ lấp lánh qua những từ ngữ vừa mạnh mẽ, vừa đẹp đẽ.
Alberto là người lữ hành không mệt mỏi đi tìm cái đẹp. Nhưng đó là một cái đẹp khác biệt. Trong cuốn Đôi môi của nước, ta thấy một nhân vật lạ, đó là một kẻ mộng du, tìm đến một thứ “tôn giáo” tình yêu. Nhân vật này đi tìm người yêu của mình qua nhiều đất nước, qua nhiều thế kỷ, và khi đến cuối cùng không tìm được người yêu của mình, thì tình yêu đó được chuyển hóa sang người khác, và hành trình lại tiếp tục.
Alberto là một nhà văn điển hình thuộc vào loại “công dân thế giới”. Khi đến Việt Nam, ông ước rằng nếu có kiếp sau, được sinh ra ở Hạ Long, ông sẽ gặp gỡ những chú rồng, sáng tác về chúng, du ngoạn cùng chúng, và hằng ngày trên những con thuyền nhỏ, sóng sẽ đưa những người tình đến với ông. Qua một đêm ở Hạ Long, nghe tiếng ve kêu, ông cảm nhận đó cũng là âm nhạc, là tiếng tâm hồn của chính người dân nơi đây.
![]() Nhà văn Alberto Ruy Sanchez. |
Người vẽ bức tranh tâm hồn của kẻ đang yêu
Giải thích về chất thơ đẹp đẽ trong tác phẩm của mình, Alberto cho rằng, thơ ca là một con dao phẫu thuật bén nhất, có thể xâm nhập sâu nhất vào tâm hồn con người, sâu hơn bất cứ thể loại nào khác. Bộ ba tác phẩm của ông giới thiệu với độc giả Việt Nam lần đầu tiên này, đề cập đến vấn đề tính dục, vì thế thông thường, đó phải là những tác phẩm rất táo bạo. Nhưng nó không mô tả hành vi tính dục như thế nào, mà nó mổ xẻ sâu sắc nội tâm con người về những khát khao, đam mê tính dục. Cái tính dục ở đây thể hiện tình yêu đậm nhất. Thách thức lớn nhất đối với một người cầm bút là miêu tả tính dục có chất thơ, vẽ được bức tranh tâm hồn của kẻ đang yêu, những khát khao yêu thương ẩn kín trong họ. Về bản chất, con người luôn yêu thương nhau, cảm thấy sức mạnh từ bên trong mình, muốn yêu thương người khác, điều đó hiển nhiên, nhưng miêu tả được cho có chất thơ là lại là điều vô cùng khó khăn. Nhưng Alberto tin tưởng vào khả năng của ngôn ngữ. Cho dù đó là ngôn ngữ thể hiện dưới bất cứ hình thức nào.
Những cuốn sách mang nhịp đập trái tim phụ nữ
Bộ ba tác phẩm của Alberto nghiêng về độc giả nữ nhiều hơn. Khi tác phẩm xuất bản, ông nhận được nhiều email của phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới, cảm ơn ông vì tác phẩm nói lên đúng khát khao bản năng của họ, mà bấy lâu có thể họ không nói ra được. Phụ nữ thấy gần gũi với tác phẩm, vì nó chính là tâm hồn họ.
Alberto tin rằng, cuộc sống được tạo nên bởi khao khát và đam mê. Khao khát và đam mê khiến chúng ta thay đổi, khiến cuộc sống chuyển động. Sự khao khát khiến chúng ta trở thành một người nào đó trong thế giới này, duy nhất, khiến ta muốn sống cùng ai đó, có một cái gì đó, hoặc không muốn cái gì. Những khát khao dù vô hình, nhưng nó lại tạo ra thực tế. Và cả thực tế hay tưởng tượng đều thuộc về thế giới của khát khao. Chính vì thế mà sách của ông tràn đầy khát khao. Trước khi thực hiện bộ tác phẩm này, Alberto đã thực hiện phỏng vấn 250 phụ nữ ở khắp nơi. Ông hỏi họ về những khao khát thực sự, thậm chí thầm kín và cuộc sống thực tế của họ. Vì vậy những cuốn sách của ông mang nhịp đập trái tim của tất cả những người phụ nữ đó. Độc giả nữ nói, trong sách của Alberto, họ tìm thấy cách để nói với người họ yêu, cách để sống thực đam mê với người yêu.
Thủy Hương
