"Người vận chuyển" oằn lưng mưu sinh dưới nắng như đổ lửa.

Mặc dù trời nắng cháy da nhưng nhiều người lao động tại Thủ đô vẫn phải mưu sinh ngoài trời. Ngồi kiểm hàng để giao cho khách dưới tán cây trên đường Tân Xuân (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nam (27 tuổi, làm nghề giao hàng - shipper) than thở: "Trời nắng quá, mặc dù đã gọi trước cho khách ra nhận hàng nhưng nhiều người vẫn chưa đến nhận nên số hàng đang ở đây khá nhiều...".


Trời nắng gay gắt khiến chàng trai liên tục phải uống nước trong lúc ngồi kiểm hàng để giao cho khách.

Cánh xe ôm công nghệ trên đường Phạm Hùng tranh thủ chợp mắt dưới gầm cầu đường Vành đai 3 trên cao thời điểm 12h30 trưa nay (12/7).


Những ngày nóng bình nước giữ nhiệt luôn là vật bất ly thân với những ai phải thường xuyên di chuyển ngoài đường.

Trước cửa bến xe Mỹ Đình, một bác làm nghề xe ôm truyền thống cho biết: "Hôm nay oi, nóng khó chịu quá, tôi đợi khách ra lấy hàng khoảng 10 phút mà thấy thấm mệt vì mất nước".

Giữa trưa nắng gắt, những người làm nghề lao động tự do vẫn nhọc nhằn rong ruổi qua từng con phố trên những chiếc xe đạp.


Tại khu vực cầu vượt Mai Dịch, rất đông người đi xe máy đi vào làn đường ô tô bởi dọc tuyến Cầu Giấy, Xuân Thủy... có đường sắt trên cao tạo thành "chiếc ô" khổng lồ.



Gầm cầu luôn là điểm nghỉ trưa lý tưởng cho những người làm nghề lao động tự do.

Dự báo từ ngày 14/7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên từ ngày 15/7 nắng nóng giảm dần.