- Vẫn là báo đăng chuyện anh Lê Quang Khải, nhân viên lái xe Công ty CP BMC Vĩnh Phúc đang đứng chờ đèn đỏ thì bị container mang biển số 15C - 03105 đâm từ phía sau.
- Không cãi cọ, đổ lỗi, thậm chí ẩu đả, có vụ dẫn đến thương tật, tử vong chứ?
- Ngược lại! Anh lái xe container là người tử tế đã cùng anh Khải đến điểm sửa, bảo hành tại thành phố Hải Dương để thẩm định hỏng hóc, dự trù kinh phí là 22 triệu đồng tiền sửa chữa và xin anh Khải hỗ trợ 3 triệu đồng.
- Không phải ai cũng như anh lái xe container.
- Nhưng anh Khải không “vòi” mà đồng ý bớt lại còn tiết kiệm đem xe về sửa chỗ khác hết có 7 triệu đồng.
- Dính tai nạn, dư ra 12 triệu đồng bằng 2 tháng lương đấy.
- Anh Khải nhờ báo chí tìm hộ anh lái xe container để trả lại 12 triệu vì không kịp hỏi tên và ghi số điện thoại.
- Đúng là hai người tử tế.
- Hình như người lao động thì biết thông cảm và thương nhau vì họ hiểu giá trị đồng tiền được vắt ra từ mồ hôi nước mắt nên không ăn không mồ hôi nước mắt của ai.
- Chả bù cho những kẻ chả bị đụng xe đang ngồi trên ghế cứ hành người đang khó khăn phải xin thủ tục nào đấy...
- Các quan chưa bị lộ nên đọc câu chuyện này và các trường đào tạo cán bộ nên đưa chuyện này vào giáo trình giảng dạy.