Hai Phiếm mắt đỏ hoe:
- Lần đầu tôi đi viếng lễ tang không theo lệ thường...
- Và mấy hôm nay, cũng hàng vạn người đi viếng lễ tang không theo lệ thường như bác - Nghĩ tôi cũng nghẹn ngào.
Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi cố ngăn những dòng nước mắt chực trào ra bằng cách hỏi lại:
- Đi viếng lễ tang không theo lệ thường là thế nào?
- Trong mọi lễ tang, cá nhân và cơ quan đoàn thể đi viếng người quá cố vào lúc ban tổ chức lễ tang, gia đình thông báo ngày giờ viếng. Cứ theo lệ thường ấy thì đồng bào và chiến sĩ phải đợi đến ngày 12/10 mới đến Nhà tang lễ quốc gia để vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng từ trưa ngày 6/10 đã có hàng ngàn người đứng chờ trước ngôi nhà của Đại tướng để đợi vào viếng...
- Theo lệ thường thì chỉ những người thật gần gũi, thân thiết với người quá cố đến tận gia đình chia buồn trước khi tang lễ được tổ chức...
- Vậy dòng người xếp hàng dài đến cả cây số từ đường Điện Biên Phủ đến ngôi nhà 30 Hoàng Diệu đều là người gần gũi, thân thiết với bác Giáp.
- Đúng thế! Dù rất nhiều người chỉ biết bác qua ảnh và chưa hề gặp mặt nhưng vẫn đến tận tư gia trước khi lễ quốc tang được tổ chức chứng tỏ bác là người thân của mỗi người dân.
- Và khi lễ quốc tang diễn ra, những người đến viếng hôm nay chắc chắn lại một lần nữa đến viếng để vĩnh biệt vị Tướng trong lòng mình...
- Hôm nay, tôi và bác cũng như hàng nghìn người đã đến gia đình Đại tướng để cùng nhau chia sẻ nỗi đau trong lòng. Còn đến ngày quốc tang có lẽ... mình phải dậy thật sớm để xếp hàng vì thời gian viếng không biết có đủ cho dòng người đến viếng được đi quanh linh cữu người.
Hai Phiếm thừ người:
- Đại tướng chỉ đi xa và người vẫn sống mãi trong cõi nhớ của triệu trái tim.