Video người trẻ đi cầu duyên, xin lộc đầu năm ở chùa Hà.
Mùng 9 Tết, trong khuôn viên chùa Hà (Hà Nội) nhộn nhịp người ra vào, dòng người đổ về lễ chùa đều đặn, tạo nên không khí trang nghiêm xen lẫn rộn ràng rất đặc trưng của ngôi chùa nổi tiếng "cầu duyên" giữa lòng Thủ đô.
Từ ngoài cổng, sắc màu cờ Phật giáo treo dọc lối đi nổi bật trên nền trời xuân còn bảng lảng sương. Trong khuôn viên, những chậu cúc vàng, quất cảnh trĩu quả được bài trí dọc lối đi, tạo điểm nhấn cho dòng người tay xách lễ, tay cầm hương.


Mùng 9 Tết, trong khuôn viên chùa Hà nhộn nhịp người ra vào, dòng người đổ về lễ chùa đều đặn.
Phần lớn người đến chùa trong ngày này là các bạn trẻ. Nhiều nhóm bạn rủ nhau đi lễ đầu năm, trên tay là những mâm lễ gọn gàng gồm hoa hồng đỏ, bánh kẹo, trầu cau, phong bao lì xì. Có người chuẩn bị cầu kỳ, bày biện đầy đủ, cũng có người chỉ một bó hoa, vài lễ vật đơn giản.
Trà Mi (23 tuổi) và Ngọc Quỳnh (24 tuổi), cùng làm việc tại Hà Nội cho biết, đã nghe nhiều về chùa Hà từ lâu nhưng đây mới là lần đầu ghé lễ. "Bọn em biết tiếng chùa Hà qua bạn bè và mạng xã hội, nhưng hôm nay mới sắp xếp được thời gian đi. Đầu năm nên cũng muốn thử cầu duyên, cầu thêm công việc và sức khỏe cho trọn vẹn", Trà Mi nói.
Hai cô gái cho hay không khí tại chùa dù đông nhưng vẫn trật tự. "Có nhân viên hướng dẫn viết sớ, chuẩn bị lễ nên tụi em cũng đỡ bỡ ngỡ. Đi cùng bạn bè nên cảm giác vui và yên tâm hơn", Ngọc Quỳnh nói.

Đôi bạn Trà Mi và Ngọc Quỳnh đi lễ chùa Hà cầu duyên.
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người trung niên cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa làm việc để đi lễ. Trong gian chính điện, từng tốp người chắp tay khấn nguyện. Ở khu vực hóa vàng, nhiều người cẩn trọng sắp xếp lễ vật, chờ đến lượt dâng hương rồi mới hóa sớ. Cạnh hồ cá trong sân chùa, một số người tranh thủ vãng lai cảnh chùa, cho cá, chim bồ câu ăn.
Theo ghi nhận, các ki-ốt bán đồ lễ quanh chùa hoạt động liên tục từ sáng sớm. Hà Vy, một nhân viên bán hàng tại đây cho biết, lượng khách năm nay vẫn đông nhưng không còn quá tải như những năm trước.

Với nhiều người trẻ, việc đến chùa Hà đầu xuân không chỉ đơn thuần là tìm kiếm "nhân duyên", mà còn là một cách khởi đầu năm mới bằng sự thành tâm.
"Năm nay khách có giảm nhẹ so với năm ngoái, nhất là nhóm trẻ. Tuy nhiên, từ giờ đến rằm tháng Giêng ngày nào cũng có khách. Đông nhất thường là chủ nhật đầu tiên trong năm trước khi mọi người quay lại làm việc", Hà Vy nói.
Chị cho biết phần lớn người đến lễ cầu tình duyên, song nhiều người cũng kết hợp cầu tài lộc, học hành, thi cử. "Mâm lễ có nhiều mức, tùy nhu cầu và điều kiện. Có người chọn mâm cơ bản, có người muốn bày biện đầy đủ, đẹp mắt hơn. Chủ yếu vẫn là tùy tâm", chị chia sẻ.
Trong dòng người ra vào lễ chùa, không khó bắt gặp những gương mặt háo hức xen lẫn chút hồi hộp. Có cô gái trẻ vừa cầm mâm lễ vừa tranh thủ kiểm tra lại bài khấn trên giấy, có nhiều bạn trẻ cẩn thận chỉnh lại bó hoa hồng trước khi vào dâng lễ.

Hạnh Lê cùng em gái đi lễ chùa Hà đầu năm.
Hạnh Lê (24 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, dù đã nghe nhiều về chùa Hà, đây mới là lần đầu cô trực tiếp đến lễ đầu năm. "Em muốn cầu duyên, cầu cả công việc và sức khỏe nữa. Đầu năm xin đủ ba điều cho yên tâm", Hạnh Lê cười nói.
Với nhiều người trẻ, việc đến chùa Hà đầu xuân không chỉ đơn thuần là tìm "nhân duyên", mà còn là một cách khởi đầu năm mới bằng sự thành tâm. Sau những ngày sum họp gia đình, họ trở lại thành phố, mang theo kỳ vọng về một năm thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống.
