Người tốt quanh ta

06-04-2018 09:38 | Xã hội

SKĐS - Hai Phiếm vui lắm: - Thấy một cô gái nhảy sông tự tử ở cầu Thiệu Hóa bắc qua sông Chu - Thanh Hóa, anh Lê Xuân Huân phóng theo từ độ cao 20 mét để cứu một người không quen biết, chỉ giản dị là: “Mình biết bơi, thấy người đang có nguy cơ chết đuối dưới sông nên nhảy xuống cứu thôi”.

- Không ít vụ thấy người nhảy cầu tự tử, trên cầu người đứng xem túm tụm và chả phải tất cả đều không biết bơi.

- Có nhiều lý do để thuyết phục mình không cứu người, vì vội việc, vì cầu quá cao, vì sợ người đuối nước níu chặt cả hai...

- Nhưng lòng tốt có trong máu thì không có tính toán thiệt hơn khi thấy có người cần được cứu vớt.

- Còn chuyện cô giáo bị phụ huynh hành hạ, bắt quỳ xin lỗi đã có đơn bãi nại, rút yêu cầu đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tha thứ cho người đã hành hung và sỉ nhục mình sau khi nhận được lời xin lỗi.

- Chứ người khác thì phải thù lâu lắm. Xử thế nào vẫn cho là nhẹ...

-  Thật quý ở tấm lòng bao dung biết tha thứ cho những lỗi lầm để cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Một người quên mình cứu người khác chẳng quản hiểm nguy. Một người bị xúc phạm biết vị tha... Còn những việc tương tự đâu thiếu.

- Đúng là người tốt ở quanh ta còn nhiều lắm.

- Cuộc sống toàn bon chen, tính toán ích kỷ thì còn gì là vui nữa.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn