
Ông Mai Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Mây trong giờ làm việc tại trụ sở Ban quản lý tổ dân phố. Ảnh: Duy Ngọc.
Gần 30 năm qua, ông Mai Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Mây (phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), vẫn đều đặn cho đi những giọt máu của mình. Đến nay, ông đã 72 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có những lần đến bệnh viện hiến máu khẩn cấp khi người bệnh đang cần.
Từ nỗi sợ kim đến 72 lần hiến máu
Năm 1997, khi còn là sinh viên Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, ông Mai Anh Tuấn lần đầu biết đến hiến máu tình nguyện. Khi ấy, nhà trường tổ chức vận động sinh viên tham gia, ông cũng đăng ký.
Lần đầu ngồi xuống để hiến máu, điều khiến ông nhớ mãi không phải là mình đã cho đi bao nhiêu máu mà là cảm giác sợ cây kim. "Lúc đầu nhìn cây kim tôi cũng sợ. Nhưng hiến vài lần rồi quen. Quan trọng là sau mỗi lần hiến máu, tôi nghĩ nếu những giọt máu của mình đến được với một người đang cần thì việc mình làm có ý nghĩa", ông Tuấn kể.
Cái duyên với việc hiến máu từ đó không dừng lại. Nó trở thành một việc ông âm thầm duy trì trong nhiều năm, dù cuộc sống, công việc và nơi ở có thay đổi. Năm 2001, khi đang ở trọ tại TPHCM, ông nghe địa phương vận động người dân hiến máu giúp bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Không đắn đo, ông tìm đến bệnh viện.
"Lần đó tôi rất mừng. Mình chỉ bỏ ra một chút thời gian, nhưng biết đâu những giọt máu ấy lại giúp một người vượt qua lúc nguy hiểm", ông Tuấn nhớ lại.
Tại TPHCM, ông đã 37 lần hiến máu. Sau này trở về địa phương sinh sống và tham gia làm Tổ đội trưởng dân quân, Tổ trưởng tổ dân phố, ông vẫn tiếp tục duy trì việc làm quen thuộc ấy. Đến nay, con số đã lên 72 lần.
Mỗi lần hiến máu là một lần thấy mình có ích
Với ông Tuấn, hiến máu không phải chuyện gì quá lớn lao. Ông cũng không xem đó là một thành tích để kể ra, mà đơn giản là khi mình còn khỏe, còn có thể giúp được người khác thì cứ làm. "Mỗi giọt máu cho đi với tôi đều là một kỷ niệm. Tôi thấy tự hào vì những gì mình có thể cho đi lại đến đúng lúc với người cần", ông chia sẻ.
Có những lần hiến máu theo các đợt vận động, cũng có lúc bệnh viện cần gấp, ông sẵn sàng đến hiến. Những lần như vậy càng khiến ông hiểu rằng phía sau một đơn vị máu không chỉ là con số trong một danh sách, mà có thể là một người đang nằm trên giường bệnh, một gia đình đang thấp thỏm chờ tin.

Chân dung ông Mai Anh Tuấn. Ảnh: Duy Ngọc.
Từ câu chuyện của mình, ông Tuấn cũng vận động người thân, bạn bè và bà con trong khu dân cư cùng tham gia. Điều khiến ông vui không phải là mình có thêm bao nhiêu lần hiến máu, mà là ngày càng có nhiều người xung quanh hiểu được giá trị của việc làm này.
"Có người thân, bạn bè, hàng xóm cũng nhiều lần tham gia hiến máu. Nhìn mọi người cùng làm, tôi thấy vui vì việc mình làm đã lan tỏa được đến những người xung quanh", ông Tuấn bùi ngùi nói.
Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, ông còn có ý định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Với ông, nếu một phần cơ thể mình có thể tiếp tục giúp người khác duy trì sự sống, đó cũng là một cách để cho đi.
Người tổ trưởng gần dân, sát việc
Ở tổ dân phố Ngô Mây, ông Tuấn không chỉ được biết đến bởi 72 lần hiến máu. Trên cương vị Đại biểu Hội đồng Nhân dân phường và Tổ trưởng tổ dân phố, ông thường xuyên đi từng khu dân cư, nắm hoàn cảnh của từng gia đình.
Ông Hoàng Đình Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi cho biết, ông Tuấn là người tận tụy, sâu sát địa bàn, luôn quan tâm đến những gia đình khó khăn, người già neo đơn và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Theo ông Hưng, hằng năm, ông Tuấn còn vận động các mạnh thường quân trao quà cho những gia đình khó khăn; tổ chức trao quà cho trẻ em vào các dịp lễ, Tết, đồng thời vận động học bổng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
Đặc biệt, trong phong trào hiến máu tình nguyện, ông Tuấn không chỉ trực tiếp tham gia đều đặn mà còn sẵn sàng hiến máu khẩn cấp, hiến tiểu cầu khi bệnh viện cần. Ông cũng vận động gia đình, đoàn viên, thanh niên và người dân trong tổ cùng tham gia.

72 lần hiến máu, với ông Tuấn, có lẽ không phải là một con số để nhắc đến cho tự hào, mà là 72 lần ông có thêm một lý do để tin rằng việc tốt dù nhỏ cũng có thể giúp một người vượt qua lúc khó khăn. Ảnh: Duy Ngọc.
"Ông Tuấn là một hình mẫu tiêu biểu trong công tác thiện nguyện. Việc làm của ông đã góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện ở tổ dân phố trở thành điểm sáng của địa phương", ông Hưng nhận xét.
Với những đóng góp trong nhiều năm, ông Tuấn đã được UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương tặng nhiều giấy khen, bằng khen.
Điều đáng quý là sau gần 30 năm, ông vẫn chưa có ý định dừng lại việc hiến máu. Khi còn đủ sức khỏe, ông vẫn sẵn sàng cho đi. Từ một người từng sợ cây kim trong lần đầu hiến máu, ông đã trở thành người đi vận động người khác cùng trao những giọt máu của mình.