Người thầy thuốc rất cần được bảo vệ

Y tế
SKĐS - Xã hội càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân càng được chú trọng, nhưng còn người thầy thuốc...

Xã hội càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân càng được chú trọng, nhưng còn người thầy thuốc, người trực tiếp chăm sóc sức khỏe của toàn dân có được quan tâm hơn không?

Nạn bạo hành thầy thuốc tại một số bệnh viện ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các tuyến cơ sở. đội ngũ thầy thuốc hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực, không chỉ là căng thẳng với việc khám chữa bệnh, với các sự cố y khoa mà hàng ngày, hàng giờ họ còn đối mặt với nguy hiểm chủ yếu do tự phát, quá khích của người bệnh, người nhà bệnh nhân. Sau khi biết được thông tin một bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị người nhà bệnh nhân hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, tôi chợt nhớ đến người đồng nghiệp của mình cũng đã từng bị như vậy. Tôi đã liên hệ với em để lấy thông tin viết bài, nghĩ rằng em sẽ hợp tác với mình, nhưng những lời nói nghẹn ngào trong tâm trạng của em làm tôi rất bất ngờ.Người thầy thuốc cần được bảo vệ trong khi hành nghề.

Người thầy thuốc cần được bảo vệ trong khi hành nghề.

- Chị ạ! Chuyện đã qua rồi hãy để cho nó qua đi, giờ em đang đi học nên em chỉ muốn tập trung vào việc học thôi.

- Nhưng những lời nói của em sẽ góp phần kêu gọi sự cảm thông từ phía cộng đồng.

- Biết là vậy chị ạ! Nhưng khi sự việc xảy ra phía chúng ta có đơn kiện. Cơ quan chức năng có vào cuộc và người hành hung em cũng bị triệu tập rất nhiều lần, nhưng đều không có sự phản hồi, còn em thì liên tục bị gọi khiến em cảm thấy mệt mỏi, nên rút đơn kiện và sau đó như thế nào em cũng không quan tâm nữa.

Có bao giờ người dân nghĩ rằng nếu hoàn cảnh đó đặt vào địa vị của mình thì liệu có bỏ qua mà tình nguyện rút đơn kiện như người đồng nghiệp của chúng tôi không?

Khi chọn nghề chúng tôi phải yêu và tận tâm với nghề của mình nhưng chính cái nghề mà chúng tôi gắn bó cả đời lại luôn trong tình trạng không an toàn. Làm việc áp lực, thu nhập thấp và lúc nào cũng phải sống trong sự thấp thỏm, lo âu, không biết sự việc sẽ đến với mình lúc nào và khi nó xảy ra rồi thì mình phải đi tìm công lý ở đâu? Cũng giống như người đồng nghiệp của tôi đến lúc mệt mỏi đã phải tự bỏ cuộc. Và lại tiếp tục học tập để cống hiến...

Dù biết mình luôn sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực cố gắng để làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và luôn mang trong mình một hy vọng: Một ngày nào đó pháp luật có thể bảo vệ được người thầy thuốc.

Mình luôn mong ước mối quan hệ giữa người dân và thầy thuốc gắn bó hơn, thân thiện hơn như một sợi dây kết nối để việc điều trị và chăm sóc sức khỏe đạt kết quả tốt nhất.


Điều dưỡng Dương Thị Xuân Hương
Ý kiến của bạn