Là giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái, nhưng mỗi ngày, bác sĩ Trần Viết Thắng đều dành 1/3 thời gian làm việc của mình cho công tác xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm. Với ông, đây không chỉ là trách nhiệm của người thầy thuốc mà còn là niềm đam mê lớn nhất của mình.
8 giờ 30 phút, tôi có mặt tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái như đã hẹn trước với vị giám đốc, nhưng phải đợi nửa tiếng sau mới gặp được ông. Bước ra từ phòng xét nghiệm trong bộ blue trắng, sau cái bắt tay thật chặt, ông mời tôi về phòng làm việc của ông. Dáng người hơi đậm với bước chân nhanh nhẹn, ít ai ngờ rằng, năm nay ông đã gần 60 tuổi.
BS Trần Viết Thắng say sưa làm xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng. |
Năm 1977, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên với tấm bằng đỏ, ông được giữ lại trường dạy bộ môn Vi sinh và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 1984. Sau 10 năm giảng dạy, ông chuyển về công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái với chức vụ Trưởng khoa Xét nghiệm. Không còn đứng trên bục giảng, nhưng đến nay nhiều đồng nghiệp vẫn quý mến gọi ông là thầy Thắng.
Với kiến thức sâu về chuyên ngành và lòng quyết tâm, ông cùng các đồng nghiệp trong khoa đã làm được thêm nhiều loại xét nghiệm khác và triển khai các kỹ thuật mới. Bởi vậy, sau hơn một năm, số loại xét nghiệm mà khoa thực hiện được đã tăng gấp bốn lần trước đó. Từ thành công này, ông được cấp trên tin tưởng và bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Trung tâm Y tế tỉnh vào năm 1995. Sau khi hoàn thành chương trình cao học vào năm 1998, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm và được Bộ Y tế phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú vào năm 2004.
Năm 2005, đơn vị ông được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương “cho mượn” hệ thống máy xét nghiệm PCR hiện đại nhất thời đó và có giá hàng tỷ đồng. Giáo sư Hoàng Thuỷ Nguyên khi ấy nói “Tôi cho mượn máy này, nếu các anh chị làm tốt thì tôi tặng, không làm được tôi sẽ đòi lại”.
Đây chính là thời gian dịch cúm A/H5N1 đang bùng phát ở nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Yên Bái. Lập tức, ông nhận các mẫu bệnh phẩm về để làm xét nghiệm trên máy PCR nhằm tìm ra ARN (Axit Ribo Nucleic) của virut. Lần đầu tiên làm thất bại, ông và các đồng nghiệp tiếp tục làm lần thứ hai, thứ ba... nhưng kết quả không có gì thay đổi. Nhiều đồng nghiệp có ý buông xuôi còn bản thân ông lúc nào cũng cảm thấy như nợ ai điều gì đó. Bà Lê Thị Hồng Vân, phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Yên Bái kể lại: “Trong thời gian đó, có đêm không ngủ được, tôi đến phòng xét nghiệm PCR thì thấy thầy Thắng vẫn đang say sưa làm việc. Tôi khâm phục thầy và hạnh phúc khi có người lãnh đạo như thế ”.
Sự kiên trì và quyết tâm của ông như củng cố thêm niềm tin và động lực giúp các cán bộ, bác sĩ của trung tâm lại bắt tay vào tiếp tục làm xét nghiệm. Quả là trời không phụ lòng người, ngày 22/4/2005, xét nghiệm tìm ra ARN của virut cúm A/H5N1 đã thành công sau gần 4 tháng thất bại. Ông Thắng nhớ lại: “Lúc ấy, nhiều người không không cầm được nước mắt vì sung sướng. Đêm đó tôi lại mất ngủ”.
Ông Lường Văn Hom, giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái khẳng định: “Bác sĩ Trần Viết Thắng là người thầy thuốc mẫu mực, tận tuỵ với nghề, là nhà quản lý tài giỏi và là tấm gương sáng của ngành y tế Yên Bái”.
Với những thành tích xuất sắc mà cán bộ, nhân viên nỗ lực phấn đấu trong những năm qua, đặc biệt là sự cống hiến không biết mệt mỏi của ông, năm 2011, Bộ Y tế công nhận đơn vị cùng đạt chuẩn quốc gia (hiện cả nước chỉ có 3 đơn vị đạt được danh hiệu này) và nhận quyết định đạt chuẩn ISO 17025 trong tháng 2/2012.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi phải gác lại khi một nhân viên đến báo cáo với ông về việc vừa nhận được mẫu bệnh phẩm mới từ huyện Mù Cang Chải chuyển đến, cần phải làm xét nghiệm ngay. Ông vội vàng xin lỗi tôi, hẹn nói chuyện vào dịp khác rồi bước nhanh về phòng xét nghiệm.
Trung Kiên