Người nông dân nghèo vì không trồng được lúa

Xã hội
Mới đây, tôi có dịp về thăm gia đình anh Nguyên ở thị trấn Chi Đông thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội. Trong nhà anh toàn là bao tải đựng lá của cây thanh hao hoa vàng để chuẩn bị bán,
(SKDS) - Mới đây, tôi có dịp về thăm gia đình anh Nguyên ở thị trấn Chi Đông thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội. Trong nhà anh toàn là bao tải đựng lá của cây thanh hao hoa vàng để chuẩn bị bán, thấy tôi nhìn những bao tải đó, anh Nguyên giải thích: “Chúng cháu bó các lá của cây thanh hao hoa vàng để đợi khi công ty tăng giá thì bán (giá lúc này chỉ có 25 ngàn đồng/kg), nếu bán bây giờ thì lỗ vốn, còn cây thì phơi khô để đun”.
 
Tôi hỏi thế sau khi thu hoạch cây thanh hao hoa vàng, gia đình đã trồng lúa chưa, anh Nguyên buồn rầu nói: “Khu đồng ruộng của thị trấn Chi Đông và thị trấn Quang Minh bị ngập nước do hệ thống tiêu nước đã bị một công ty xây dựng nằm ở phía xã Tiền Phong cùng huyện dựng công trình nên che mất dòng chảy. Hai vụ rồi không trồng lúa được (ảnh hưởng đến 500 hộ nông dân), đã thế, nạn ốc bươu vàng sinh sôi quá nhanh cắn lúa non của các hộ dân. Mặc dù các gia đình đã tự ra cửa hàng thuốc thú y mua thuốc về phun diệt ốc bươu vàng, song không thấm vào đâu.
 
Điều đáng nói là tình trạng trên kéo dài đã lâu, song chính quyền huyện Mê Linh không có ý kiến gì với các cơ quan chức năng để giúp cho nông dân của thị trấn Chi Đông và thị trấn Quang Minh. Người nông dân ở các thị trấn chỉ trông vào việc cấy lúa là nguồn thu nhập chính, nếu được mùa còn đỡ chứ mất mùa thì rất khó khăn. Rời khỏi nhà anh Nguyên, tôi trộm nghĩ, nếu mất mùa thì gia đình anh Nguyên lấy gì mà ăn trong khi lại phải nuôi bố mẹ già yếu bệnh tật, nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, lại ở trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, tiện nghi sinh hoạt không có gì đáng tiền.   

Trần Lễ


Ý kiến của bạn