Tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, một nhân viên y tế trong khi đang trực cấp cứu bất ngờ bị 2 thanh niên dùng kiếm chém liên tiếp vào người làm trọng thương... Sự việc này thêm một lần nữa cảnh báo tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế.
Vô cớ hành hung nhân viên bệnh viện
Vào khoảng 3 giờ ngày 30/7, Phạm Thị Duyên, 31 tuổi, ở khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng được một thanh niên đưa đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng trong tình trạng bị đau ngực. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được nhân viên y tế thăm khám và xử lí, sơ bộ chẩn đoán trong hơi thở có mùi rượu, môi hồng, đồng tử hai bên đều, phản xạ ánh sáng tốt, huyết áp 100/60, thân nhiệt 36o8, tim nghe đều, rõ mạch 80 lần/phút...
Kỹ thuật viên Nguyễn Quang Thảo bị người nhà bệnh nhân chém nhiều nhát làm đứt dây chằng, vỡ bao khớp gối.... Ảnh: CTV |
Tuy nhiên, đến khoảng 4 giờ, bà Nguyễn Thị Ngào, mẹ của bệnh nhân Duyên đến thì sự việc trở nên căng thẳng hơn. Bà Ngào có nhiều lời lẽ thiếu văn hóa gây mất trật tự khu vực cấp cứu của bệnh viện. Mặc dù được các nhân viên y tế giải thích và nhiều người đứng ra khuyên ngăn nhưng bà Ngào không nghe mà tiếp tục có những lời lẽ tục tĩu, thậm chí mạt sát các nhân viên y tế... Lúc này, người thanh niên trực tiếp đưa Duyên vào nhập viện lấy điện thoại di động ra gọi và sau đó không lâu có 3 thanh niên gồm 2 nam và 1 nữ đi trên 2 xe máy, trong đó có 1 xe BKS 16N4 – 5998 đi đến mang theo kiếm xông thẳng vào buồng trực cấp cứu. Gặp kĩ thuật viên Nguyễn Quang Thảo đang trực tại đây, 2 nam thanh niên đã dùng kiếm chém liên tiếp vào người làm anh Thảo bị thương nặng ở cánh tay phải, đứt dây chằng và vỡ bao khớp gối, xây xát toàn bộ vùng mặt. Hành sự xong các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Theo BS. Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, ngay sau khi có sự việc hành hung nhân viên y tế của bệnh viện, Ban lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế Hải Phòng và trình báo cơ quan công an tiến hành lập biên bản điều tra xử lí. Đồng thời Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp cũng đã tiến hành hội chẩn tình trạng bệnh nhân Duyên và khẳng định: “Chưa thấy bệnh lí về tim mạnh và tiêu hóa cũng chưa có triệu chứng thần kinh khu trú”, các bác sĩ nghĩ đến triệu chứng “suy nhược thần kinh”. Cho đến 15giờ 45 cùng ngày, bệnh nhân Duyên hoàn toàn tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, siêu âm tim bình thường, sau đó các bác sĩ đã cho bệnh nhân xuất viện và điều trị theo hướng suy nhược thần kinh.
Nghề nguy hiểm!
Qua tìm hiểu được biết, Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng mỗi ngày tiếp nhận khoảng 120 ca cấp cứu. Với đặc thù là thành phố khá phức tạp về an ninh trật tự, ngoài những ca cấp cứu thông thường do bệnh lí, tai nạn thì tại đây hằng ngày tiếp nhận rất nhiều trường hợp phải cấp cứu mà nguyên nhân từ các vụ mâu thuẫn, thanh toán lẫn nhau. BS. Nguyễn Thế Vinh, người đã có thời gian dài trực cấp cứu tại đây cho biết, nhiều khi có bệnh nhân bị thương do vừa giải quyết mâu thuẫn được đưa vào phòng cấp cứu, nhân viên y tế còn chưa kịp sơ cứu thì bất ngờ từ ngoài hàng chục thanh niên đằng đằng sát khí, dao, kiếm lăm lăm trên tay nhất quyết đòi xông vào lấy mạng... đối thủ, thậm chí đâm chém bất cứ ai mà chúng gặp. Trong tình thế này nhân viên y tế chỉ kịp chốt cửa cùng nạn nhân cố thủ trong phòng là may, còn không thì phải lao ra ít nhất là thanh minh bảo vệ cho mình sau đó là cho nạn nhân... Một bác sĩ của Khoa cấp cứu cũng cho hay, đêm Noel năm 2007, trong lúc đang mổ cấp cứu cho một bệnh nhân bị thương do vừa đánh nhau. Không hiểu bằng cách nào có 2 thanh niên mang theo dao kiếm bất ngờ xông vào đòi các bác sĩ lùi ra để chúng thanh toán nốt món... nợ máu với kẻ đang nằm trên giường mổ. Không còn cách nào khác các bác sĩ và nhân viên y tế trong kíp mổ phải dang tay che chở cho nạn nhân, tìm mọi lời lẽ giải thích và hoãn binh bằng cách thuyết phục đối tượng dừng lại... để kíp mổ hoàn thành nhiệm vụ... còn mâu thuẫn sẽ giải quyết sau. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc lắc bị tai nạn đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong khi máu me đầy người nhưng không chịu để nhân viên y tế sơ cứu mà luôn miệng chửi bới đòi được... lắc tiếp. Hay cách đây chưa lâu, một bệnh nhân do uống quá nhiều rượu phải đưa đến cấp cứu. Nằm trên giường bệnh nhưng vẫn chưa tỉnh cơn say, bệnh nhân này lao dậy đập phá khu vệ sinh của bệnh viện.
Các bác sĩ, nhân viên y tế của Khoa cấp cứu đều tâm sự, chuyện bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân chửi bới hoặc xô xát nhẹ với họ là chuyện... thường ngày. Nhưng cũng phải chấp nhận và có phần thông cảm bởi tâm lí bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân đều đang rất lo lắng nên rất có thể thiếu bình tĩnh và dễ bị kích động. Thế nhưng với trường hợp cố ý gây thương tích như đối với kĩ thuật viên Nguyễn Quang Thảo thì là lần đầu tiên. Đáng chú ý các đối tượng trên tỏ ra hết sức côn đồ, manh động nên chúng sẵn sàng đâm chém bất cứ ai chúng gặp chỉ cần biết đó là người của bệnh viện.
Qua sự việc trên, thiết nghĩ các bệnh viện cần phải có sự bố trí lực lượng bảo vệ thường trực để bảo vệ cho nhân viên y tế cũng như bệnh nhân khi vào nhập viện. Hơn nữa cần phải có hình thức xử lí nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, thể hiện tính giáo dục, răn đe làm gương cho người khác khi có ý đồ vi phạm.
Bài và ảnh: Minh Lê