Người nguyện góp sức mình làm công quả ở Phước Y viện đến cuối đời

07-09-2023 11:15 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS - Hơn 10 năm qua, đều đặn mỗi sáng, bà Nguyễn Thị Dung, ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau có mặt tại Phước Y viện của Tòa thánh Ngọc Sắc để tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo là một trong 11 hội thánh, hệ phái thuộc đạo Cao Đài. Các chức sắc, chức việc và tín đồ Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác từ thiện - xã hội, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn trong đạo và ngoài đời. Trong đó, thường xuyên có các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bà con bằng các phương pháp, bài thuốc y học cổ truyền, phát thuốc miễn phí tại các Phước Y viện.

Mỗi ngày làm việc thiện là một ngày vui

Các chức sắc, chức việc, tín đồ tại các họ đạo tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào. Trong số các tín đồ, không thể không nhắc đến bà Nguyễn Thị Dung, ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình từng làm mướn đủ nghề để nuôi các con ăn học thành tài.

Người nguyện góp sức mình làm công quả ở Phước Y viện đến cuối đời - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Dung (người bên trái ảnh) bốc thuốc tại Phước Y viện. Ảnh: Phùng Trầm

Bà Dung là một tín đồ theo đạo Cao đài và nhân viên của Phước Y viện Tòa thánh Ngọc Sắc (ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình). Đến khi tuổi đã xế chiều, bà quyên góp tiền vào Phước Y Viện – Tòa thánh Ngọc Sắc bốc thuốc miễn phí cho bà con. Việc làm ý nghĩa của bà được nhiều nữ phái kính nể và noi gương. Vì vậy đã có nhiều nữ phái tình nguyện đến Phước Y Viện làm từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân.

Hiện nay dù đã 71 tuổi, sức khỏe yếu hơn nhưng bà Dung vẫn rất hăng say và đam mê làm việc thiện. Tâm nguyện của bà là được tiếp tục làm việc thiện cho đến cuối đời để hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.

Hàng ngày, ngoài việc công việc nhà, bà Dung đều đặn có mặt tại Phước Y viện của Tòa thánh Ngọc Sắc để tham gia bấm huyệt, cạo gió, giác hơi, bốc thuốc Nam miễn phí để chữa bệnh cứu người. Đối với bà Dung, mỗi ngày được làm một việc thiện là thêm được một niềm vui.

Trồng thuốc Nam tại nhà để hỗ trợ thuốc chữa bệnh tại Phước Y viện

Bà Dung cùng với các nhân viên Phước Y viện của Tòa thánh Ngọc Sắc thường trực tiếp đi tìm kiếm, thu hoạch cây thuốc Nam ở các khu vườn của bà con trong xóm, ấp mang về sơ chế đóng gói để cung cấp nguồn dược liệu cho phòng thuốc Nam của Phước Y viện.

Trên phần đất vườn của gia đình, bà Dung đã cải tạo và trồng vườn thuốc Nam có diện tích trồng trên 1.000 m² với gần 30 loại cây thuốc Nam quý hiếm để cung cấp nguồn dược liệu cho Phước Y viện. Nguồn thuốc Nam tại vườn nhà của bà Dung là nguồn dự trữ tại chỗ, khi nào phòng thuốc Nam của Phước Y viện thiếu thuốc thì bà lại đóng góp. Nghĩa cử cao đẹp của bà Dung góp phần giúp phòng thuốc Nam của Phước Y viện Tòa thánh Ngọc Sắc luôn chủ động được nguồn dược liệu để bốc thuốc, điều trị bệnh miễn phí cho bà con.

Người nguyện góp sức mình làm công quả ở Phước Y viện đến cuối đời - Ảnh 2.

Mặc dù đã nhiều tuổi, sức khỏe kém hơn nhưng bà Dung vẫn tích cực tham gia các hoạt động và trồng cây thuốc cho Phước Y viện. Ảnh: Diễm Phương

"Thương người như thể thương thân"

Hơn 10 năm qua, hầu như ngày nào bà Dung cũng đến Phước Y viện của Tòa thánh Ngọc Sắc để làm công quả, làm việc thiện để cứu người. Công việc tại Phước Y viện của Tòa thánh Ngọc Sắc là tương đối nhiều. Thường ngày, nhân viên của Phước Y viện chỉ ăn nhẹ tại Phước Y viện vào buổi trưa để làm việc. Mỗi tháng, nhân viên của Phước Y viện chỉ nhận bồi dưỡng 200.000 đồng nhưng toàn bộ số tiền bồi dưỡng này bà Dung không nhận mà gửi lại để đóng góp vào quỹ từ thiện của Tòa thánh Ngọc Sắc.

Kể từ khi chương trình truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống" ra đời, bà Dung gần như tham gia đầy đủ các chương trình thực tế. Mặc dù, cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nhưng mỗi lần tham gia chương trình, bà đều đóng góp cho chương trình 100.000 đồng. Nếu những chương chình nào không trực tiếp tham gia được, bà Dung cũng gửi đóng góp 100.000 đồng gọi là một phần tiền nhỏ nhoi của mình để ủng hộ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.

Sau những lần đi thực tế và thấu hiểu được những nỗi khó khăn, vất vả của những mảnh đời bất hạnh, bà Dung đã vận động, đề xuất Phước Y viện của Tòa thánh Ngọc Sắc trao tặng 2 căn nhà, mỗi căn trị giá 45 triệu đồng cho hộ nghèo trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ. 

Ngoài thời gian đi làm công quả, làm công tác từ thiện xã hội, bà Dung rất tích cực chăn nuôi, trồng trọt để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, trồng hoa, cây cảnh, hàng rào cây xanh trước nhà để xây dựng nông thôn mới. Bà chia sẻ: "Tôi nay đã tuổi cao, sức yếu, không làm được những công việc nặng nhọc. Ngoài thời gian rảnh, tôi muốn được đi làm công quả ở phòng thuốc nam của Phước Y viện, bốc thuốc miễn phí để chữa bệnh cứu người. Tâm nguyện của tôi là được tiếp tục làm việc thiện cho đến cuối đời để được hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên trong cuộc sống".

Phòng khám Nhân đạo Kinh 7 phục vụ trong yêu thươngPhòng khám Nhân đạo Kinh 7 phục vụ trong yêu thương

SKĐS - Từ ba căn nhà lá những năm 1980, đến nay Phòng khám Nhân đạo Kinh 7 đã là một cơ sở khám chữa bệnh thiện nguyện khang trang, hiện đại. Dù diện mạo thay đổi nhưng tinh thần của Phòng khám vẫn luôn là phục vụ trong yêu thương, hết lòng vì sức khỏe người bệnh.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Xúc động hành trình xây nhà vệ sinh tặng cô trò điểm trường miền núi Na Khê, Hà Giang dịp 1/6.


Diễm Phương - Hoàng Nam
Ý kiến của bạn