Người nghèo, năm học mới và "linh tinh phí"

Thời sự
Năm học mới đã đến kèm theo những lo toan của những người nghèo và cận nghèo khi phải đối diện với chuyện không thể quên được là cho con đến trường. Trong thời bão giá, đồng lương vẫn thế nhưng tiền ăn bán trú của các cháu mầm non,

Năm học mới đã đến kèm theo những lo toan của những người nghèo và cận nghèo khi phải đối diện với chuyện không thể quên được là cho con đến trường. Trong thời bão giá, đồng lương vẫn thế nhưng tiền ăn bán trú của các cháu mầm non, tiểu học tất nhiên phải tăng cũng là việc tất nhiên dù phải "cắn răng" chịu đựng. Thế nhưng còn bao khoản khác đè nặng lên đôi vai gầy của những bậc phụ huynh?

Những khoản "chính phí" trong ngày đầu năm đối với phụ huynh đã khá nặng nề. Trước hết là sách vở. Trong năm học này, thống kê giá SGK cho thấy: So với năm trước, giá SGK tăng.

Tăng giá SGK - tăng gánh nặng trên vai người nghèo.Ảnh: Duy Khánh 
Dạo qua các cửa hàng SGK và thiết bị dạy - học mới thấy giật mình vì giá cả. Giá vở học sinh đã tăng lên khoảng 15 - 20%, thậm chí có loại tăng lên gấp đôi. Các loại bút viết chỉ tăng ở mức 5 - 10% nhưng bảng, thước kẻ, hộp bút... thì tăng lên từ 10 - 20%. Giá các loại cặp cũng tăng trong mức 10 - 15%. Tôi có con nhỏ năm nay lên lớp 4, sơ sơ mua vở, bút, bảng, đất nặn, hộp kỹ thuật cho con cũng hết gần 300.000 đồng chưa kể SGK và cặp.

Không chỉ có sách vở, cặp sách, quần áo đồng phục cũng là một khoản.. Tiền đồng phục đắt hơn, trước khoảng 30.000 - 40.000 đồng/chiếc thì này đã tăng lên khoảng 60.000 đồng/chiếc. Như vậy khoản "chính phí" cho mỗi cháu cũng phải khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Nhà có 2 con thì một tháng lương của vợ hoặc chồng phải vét sạch cho sự chuẩn bị vào năm học này.

Tiền học phí cho các cháu tại các trường công lập hiện nay không nhiều nhưng tiền bán trú, tiền học thêm mới là một gánh nặng. Ngoài ra, còn rất nhiều "linh tinh phí" xảy ra trước và sau ngày khai giảng. Trước khai giảng là chuyện xin học với các cháu lớp 1. Cũng "thi" ra trò bằng các khoản "tự nguyện" , "sổ vàng" để vào được trường. Vào trường rồi thì buổi họp phụ huynh đầu năm quả là méo mặt. "Linh tinh phí" thứ thì nhà trường thu, thứ thì hội phụ huynh đứng ra thu (tất nhiên sau đó nộp cho cô chủ nhiệm để đưa về nhà trường) khó mà lường từ tiền nước uống, tiền bảo vệ, tiền trông xe, tiền ghế nhựa và các loại quỹ lớp, quỹ trường, quỹ đội, quỹ khuyến học. Để cụ thể và nhanh gọn, trước buổi họp phụ huynh đầu năm, trên bảng lớp đã ghi sẵn các khoản rồi. Cái gọi là "hội phụ huynh" nêu ra có lẽ tất cả mọi phụ huynh đều không biết ngoài 2 - 3 vị gọi là đại diện. Lại một tháng lương cho 2 con đi học phải nộp trong buổi họp phụ huynh đầu năm này.

Nhà có 2 con đi học ngày đầu năm chắc chắn phải chi hết không dưới 2,5 - 3 triệu đồng. Cán bộ viên chức còn thấy lo, không biết bà con nghèo và cận nghèo sẽ ra sao.

Các khoản "chính phí" như sách vở, thiết nghĩ nên khôi phục tủ sách giáo khoa dùng chung và các nhà cải cách giáo dục xin bàn kỹ trước khi cải cách chứ năm nào cũng "có sửa đổi, chỉnh lý, bổ sung" SGK thì.... khổ cho toàn dân. Những đồ dùng học tập như hộp kỹ thuật, đất nặn, kéo, giấy màu thấy thật cần thiết cô giáo mới yêu cầu sắm hoặc nhà trường có vài bộ hộp kỹ thuật cho mỗi lớp chứ các cháu sử dụng một lần hết nửa trăm ngàn đồng thì phí quá! Các khoản "linh tinh phí" thiết nghĩ cơ quan quản lý trường học cần theo dõi sát sao hơn để những khoản cấm thu thêm của phòng, sở giáo dục khỏi tiếp tục tồn tại dưới danh nghĩa "Hội phụ huynh", "tự nguyện"!

Chính phủ đang hô hào tiết kiệm và các trường học, nơi đào tạo chủ nhân tương lai đất nước thiết nghĩ nên gương mẫu.

Đức Trí


Ý kiến của bạn