(SKDS) - Hai Phiếm cầm tờ báo sang nhà Nghĩ tôi vẻ mặt đầy xúc động:
- Ở tận bên Mỹ có anh Việt kiều tốt nghiệp Trường ĐH Connecticut hiện làm việc cho Công ty động cơ máy bay Pratt & Whitney đảm trách phân tích mô phỏng thiết kế, quy trình lắp ráp máy bay tại công ty này...
- Có nhiều Việt kiều bên ấy thành đạt...
- Vấn đề là anh này đã sưu tập được hàng chục bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa.
- Anh ta là kỹ sư cơ khí hay nhà sử học, nhà địa lý mà lại theo đuổi chuyện sưu tập bản đồ?
- Là kỹ sư cơ khí nhưng sau giờ làm việc, anh đã sục sạo khắp nơi, từ các trang mua bán trực tuyến, trang web của các trường đại học, các nhà xuất bản đến những cửa hàng bán sách báo cũ, đồ cổ để tìm... bản đồ Trung Quốc cổ!
- Hả?
- Tìm bản đồ Trung Quốc cổ để thấy chính người Trung Quốc các đời đều coi cương vực của mình chỉ tới đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa, Trường Sa!
- Tuyệt! Bản đồ đó do chính người Trung Quốc ấn hành và sử dụng thì giá trị pháp lý thật hùng hồn!
- Cái gì định tìm sẽ thấy. Hiện anh này đã có tập bản đồ to như cái bàn, dày đến mấy chục trang được in từ năm 1933 chi tiết đến từng tỉnh, từng khu vực của Trung Quốc. Rồi cả nhiều bản đồ từ những năm 1800 đến gần đây do các nhà xuất bản uy tín thực hiện cho thấy Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
- Không ai yêu cầu mà anh tự nghĩ chuyện đi tìm bản đồ để chứng minh chủ quyền đất nước, biển đảo cha ông phát hiện, khai phá, để lại quả là người thông minh và nặng lòng với Tổ quốc...
- Bác tính, bỏ tiền riêng hàng chục ngàn đô để mua gần 60 tấm bản đồ rồi báo về trong nước xem cơ quan, tổ chức nào cần mà riêng anh chẳng cần ai “thanh toán” thì đáng nể trọng quá!
- Khi dân tộc có những con dân của mình có lòng yêu nước từ trong máu thịt thì làm sao không thể chiến thắng mọi thế lực bạo tàn, tham lam, nham hiểm...
Cả Nghĩ