
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiến hành các thao tác để ghép thận cho bệnh nhi - Ảnh: BVCC
Trong lúc chờ vận chuyển tạng về Bệnh viện Nhi Đồng 2, BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận Niệu và BS.CK1 Hồ Minh Nguyệt – Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã chứng kiến cảnh người mẹ tiễn biệt quả thận của con với những lời dặn dò đầy xúc động: "Con về sống tốt, sống khỏe trên cơ thể mới nhe con!".
Chính nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng đã mở ra nhiều cơ hội được sống cho những bệnh nhân khắp cả nước. Sau đó, có hai trường hợp ghép gan trẻ em, một trường hợp ghép tim và hai trường hợp ghép thận trẻ em, trong đó có một mầm non tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang dần hồi sinh để viết tiếp tương lai .
Hành trình ý nghĩa này bắt đầu khi Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về trường hợp nam bệnh nhân 19 tuổi bị tai nạn giao thông, đang được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Quảng Ninh.
Dù đã nỗ lực cứu chữa, tình trạng nam bệnh nhân không cải thiện và được xác định chết não theo đúng quy trình chuyên môn, quy định của pháp luật.
Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, phòng Kế hoạch tổng hợp phối hợp các phòng, khoa, kích hoạt hệ thống ghép tạng. Đoàn chuyên gia nhanh chóng khởi hành đến Quảng Ninh ngay trong trưa ngày 25/7.
Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Phan Tấn Đức – Trưởng đoàn công tác, Trưởng ê-kíp ghép – cho biết sau khi hoàn tất các quy trình chuyên môn và xác định người hiến tạng chết não, ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành lúc 22h ngày 25/7. Thận là tạng được lấy sau cùng, hoàn tất bảo quản lạnh lúc 0h30 ngày 26-7.
Chuyến bay sớm nhất khởi hành lúc 6h20 ngày 26/7 đưa đoàn bác sĩ cùng tạng ghép trở về TP.HCM. Đến 8h30, đoàn có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và nhanh chóng đưa thận về Bệnh viện Nhi Đồng 2 để bảo quản theo tiêu chuẩn.
Trong thời gian này, Bệnh viện Nhi Đồng 2 phối hợp thực hiện xét nghiệm cross-match (phản ứng đọ chéo) nhằm đánh giá mức độ tương thích giữa người hiến và người nhận, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước ghép.
Đến 12h30, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, BS Phan Tấn Đức cùng ê-kíp bắt đầu ca ghép thận cho bệnh nhi.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của khoa Thận Nội Tiết, chức năng thận của bệnh nhi cải thiện từng ngày và về bình thường vào hậu phẫu ngày thứ 3. Hiện tại bệnh nhi đã được hơn 5 lít nước tiểu hàng ngày, ăn uống tốt và chuẩn bị chuyển về khoa Thận Nội Tiết để gặp lại người thân.
Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc bệnh viện nhận định, thành công của ca ghép này là dấu mốc đặc biệt, bởi lần đầu tiên ê-kíp bệnh viện hoàn toàn chủ động, tự lực từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, chuẩn bị người bệnh đến thực hiện ghép.
Bệnh nhi được ghép thận là bé trai C.B., 7 tuổi, nặng 16kg, được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 5 và đang điều trị bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc.
Ca ghép diễn ra ổn định nhưng đối mặt nhiều thách thức do bệnh nhi bị cường tuyến cận giáp nặng, các mạch máu vùng chậu đều bị vôi hóa. Động mạch vôi hóa cứng như một ống chứa đầy vôi; khi mở mạch, các mảng vôi rơi ra khiến việc khâu nối mạch máu rất khó khăn.
Đây cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất và nhẹ cân nhất trong tổng số 39 trường hợp được ghép thận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ trước đến nay.
Song, cả ê kíp đã nỗ lực vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn trong những lần ghép với các bậc thầy từ Bệnh viện Chợ Rẫy hướng dẫn. Ca phẫu thuật kết thúc thuận lợi lúc 18h ngày 26/7. Đáng mừng, quả thận ghép đã bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ.
Thông điệp "cho đi là còn mãi", cùng với sự lan toả mạnh mẽ của truyền thông, sự điều tiết mô tạng hiến của Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc Gia, Bệnh viện Nhi Đồng 2 hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhi được ghép tạng từ người hiến chết não.