Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, Thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Dung, Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã lặng lẽ đồng hành cùng hàng nghìn cặp vợ chồng trên hành trình tìm kiếm con, mang tiếng cười trẻ thơ đến với nhiều gia đình.
Giấc mơ làm cha mẹ trở thành hiện thực
Niềm hạnh phúc được nghe tiếng trẻ bi bô từng là giấc mơ xa vời đối với vợ chồng anh Lê Ngọc Dương và chị Đinh Thị Bích Ngọc (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa). Suốt 13 năm đằng đẵng tìm con, trải qua biết bao lần hy vọng rồi thất vọng, niềm mong mỏi tưởng chừng không thể trở thành hiện thực ấy nay đã được đền đáp bằng tiếng cười của cặp song sinh kháu khỉnh. Mỗi tiếng con bập bẹ hôm nay không chỉ mang đến niềm vui trọn vẹn cho gia đình mà còn nhắc nhớ về hành trình dài đầy nước mắt mà anh chị đã trải qua.
Nên duyên chồng vợ từ năm 2011, anh Dương và chị Ngọc đã có những năm tháng bên nhau ngọt ngào, hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui ấy vẫn chưa thể trọn vẹn khi mong ước được làm cha mẹ mãi không thành hiện thực. Thời gian trôi qua, bạn bè lần lượt đón con đầu lòng rồi thứ hai, mái ấm của anh chị vẫn vắng tiếng trẻ thơ. Khát vọng được ôm con trong vòng tay cứ ngày một lớn dần trong tim của vợ chồng anh chị. Vậy là, vợ chồng anh chị đã bắt đầu hành trình tìm con đầy gian nan.
13 năm đằng đẵng, anh chị không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần bước lên những chuyến xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội để "tìm con" rồi lại trở về trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Hy vọng… rồi thất vọng… Những bệnh án dày theo năm tháng, những lần thăm khám, điều trị nối tiếp nhau đã trở thành một phần không thể nào quên trong hành trình tìm con của anh chị. Ba lần bơm tinh trùng, 7 lần chọc trứng, 9 lần chuyển phôi… là những con số cho thấy những đau đớn và kiên trì của anh Dương và chị Ngọc.

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Dung cùng vợ chồng anh chị Lê Thị Quyên - Ảnh nhân vật cung cấp.
Chị Đinh Thị Bích Ngọc chia sẻ: "Nhiều năm liền, tôi không dám về quê vì sợ mọi người hỏi chuyện con cái. Càng mong có con bao nhiêu, tôi càng thấy áp lực bấy nhiêu. Có lúc, vợ chồng tôi định xin con nuôi".
Khi cánh cửa làm cha mẹ tưởng chừng đã khép lại sau nhiều năm chờ đợi, vợ chồng anh chị đã tìm đến Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Chính tại nơi này, dưới sự tận tình của bác sĩ Cao Thị Dung, phép màu đã đến. Chị Bích Ngọc chính thức mang thai bằng phương pháp IVF. Những tháng ngày mang thai trôi đi, anh chị rất hồi hộp. Ngày 27/3/2025, khi cặp song sinh cất tiếng khóc chào đời, vợ chồng anh chị đã lặng người trong xúc động.
Anh Lê Ngọc Dương cho biết: "Ngày đón hai con chào đời, tôi vô cùng hạnh phúc. Con gái đầu được vợ chồng tôi đặt tên là Trâm Anh, con trai sau tên là Ngọc Hải. Đến bây giờ, mỗi lần bế các con, cho các con ăn, tôi vẫn có cảm giác như đang mơ".
Không riêng gì gia đình anh Dương, chị Ngọc, niềm hạnh phúc làm cha mẹ còn đến với nhiều cặp vợ chồng khác nhờ sự tận tâm của bác sĩ Cao Thị Dung và các cộng sự.
Những ngày cuối tháng 5, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa đã đón chào một bé gái nặng 2,4 kg của vợ chồng anh chị Đào Văn Miên và Lê Thị Quyên (xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) nhờ phương pháp IVF. Trong phòng hậu sinh, ngắm nhìn con ngủ say và người vợ trẻ, ánh mắt người cha ánh lên niềm vui và hạnh phúc.
Lập gia đình từ năm 2019, vợ chồng anh chị mãi không có con. Hơn 3 năm, anh chị kiên trì chạy chữa rồi uống thuốc Đông y với mong muốn có "tin vui" nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Tháng 3/2025, anh chị quyết định ra Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và nhờ bác sĩ Cao Thị Dung tư vấn và quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Niềm vui chưa được bao lâu thì hai tháng sau, thai nhi đã không giữ được. Vượt qua biến cố ấy, tháng 9/2025, vợ chồng anh chị quay trở lại Thanh Hóa và thực hiện IVF lần 2. Sau nhiều tháng mong mỏi, chờ đợi, ngày 22/5/2026, bé gái nặng 2,4kg đã cất tiếng chào đời khỏe mạnh. Nghe tiếng con khóc, nhìn vợ bình anh sau ca sinh, anh Miên như trút bỏ được tất cả lo âu chất chứa suốt nhiều năm.
"Lần đầu không giữ được con, hai vợ chồng tôi buồn lắm. Vì thế, khi mẹ tròn, con vuông, tôi không kìm được nước mắt. Vậy là, mọi cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp. Vợ chồng tôi cũng đã giới thiệu cho 4 người thân và bạn bè tới Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa gặp bác sĩ Dung làm IVF và đã thành công. Bác sĩ Dung thực sự là một người tình cảm, đầy trách nhiệm. Nhờ có bác sĩ mà vợ chồng tôi đã được làm cha, làm mẹ", anh Đào Văn Miên xúc động nói.

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Dung đang tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh nhân vật cung cấp.
Dấu ấn của người bác sĩ nặng lòng với hành trình tìm con
Thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Dung sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ công tác trong ngành y. Ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đã theo chị từ thuở nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, năm 2007, chị về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Với ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, cùng tinh thần không ngừng học hỏi, năm 2011, bác sĩ Cao Thị Dung vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2018, chị tốt nghiệp thạc sĩ. Năm 2020, chị đã được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản. Hiện, chị là Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa.
Gần 20 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Cao Thị Dung luôn phát huy vai trò nêu gương; luôn quan tâm xây dựng đội ngũ, tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cử cán bộ đi theo học các chương trình đào tạo chuyên sâu; tạo điều kiện để các y, bác sĩ trong khoa tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về hỗ trợ sinh sản trong nước và quốc tế để cập nhật thông tin, kiến thức mới trong lĩnh vực hiếm muộn, vô sinh. Đến thời điểm này, Khoa Hỗ trợ sinh sản do chị phụ trách đã áp dụng thành thạo các kỹ thuật mới tương đương với các bệnh viện lớn trong nước như: Kỹ thuật phẫu thuật tinh hoàn thu tinh trùng làm thụ tinh trong ống nghiệm (PESA, TESE), đông phôi bằng phương pháp thủy tinh hóa, hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser, nuôi phôi ngày 5. Đáng chú ý, kỹ thuật sinh thiết phôi để sàng lọc di truyền trước chuyển phôi chẩn đoán bệnh lý di truyền như Thalassemia… đem lại những kết quả đáng khích lệ.

Vợ chồng chị Đinh Thị Bích Ngọc hạnh phúc bên cặp song sinh - Ảnh nhân vật cung cấp.
Điều đáng ghi nhận ở chị chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự chủ động trong công tác chuyên môn. Chị đã thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học có giá trị ứng dụng cao, giúp cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Tiêu biểu là đề tài "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển phôi ngày 5 thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2019 -2020".
Thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Dung cho biết: "Thất bại làm tổ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại phương pháp chuyển phôi giai đoạn phôi phân chia (phôi ngày 2, ngày 3) ở các trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm. Điều này không chỉ làm giảm cơ hội làm mẹ của người phụ nữ mà còn gây áp lực lớn về tâm lý, ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều gia đình. Trước đây, do hạn chế của kính hiển vi thông, việc đánh giá và lựa chọn phôi có tiềm năng phát triển tốt chưa đạt kết quả cao. Vì vậy, các bác sĩ thường phải chuyển nhiều phôi cùng lúc nhằm tăng tỷ lệ có thai. Tuy nhiên, điều này làm tăng tỷ lệ đa thai, đặc biệt từ ba thai trở lên, kéo theo nguy cơ sinh non và các biến chứng nghiêm trọng đối với trẻ sơ sinh.
Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tôi đã đưa ra đề tài "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển phôi ngày 5 thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2019 - 2020". Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc và được ứng dụng rộng rãi trong công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Từ năm 2019 đến nay, kỹ thuật chuyển phôi ngày 5 đã được áp dụng cho hơn 1.000 cặp vợ chồng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, mang lại tỷ lệ có thai lên đến 76,7% và tỷ lệ đa thai giảm còn 20%. Việc làm chủ và triển khai thành công kỹ thuật này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, chi phí ăn ở, đi lại và thời gian so với việc phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương".
Không chỉ là một bác sĩ giỏi chuyên môn, thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Dung được đồng nghiệp và người bệnh yêu mến bởi sự tận tâm, gần gũi và trách nhiệm. Với chị, mỗi cuộc tư vấn không đơn thuần là giải thích về chuyên môn mà còn là sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm niềm tin cho nhiều cặp vợ chồng trên hành trình tìm con.
Đối với thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Dung và các đồng nghiệp tại Khoa Hỗ trợ sinh sản, mỗi em bé được chào đời là một hạnh phúc, một phép màu được tạo nên từ trí tuệ và trái tim người thầy thuốc. Họ đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp, giàu tính nhân văn, góp phần hiện thực hóa ước mơ thiêng liêng được làm cha, làm mẹ của biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn.
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dânMời xem thêm video được quan tâm:
Có một bác sĩ 'không ngủ' giữa trùng khơi.