Người Hà Nội

26-04-2015 21:25 | Thời sự
google news

SKĐS - Mình là người Hà Nội nên thấy buồn quá!

Hai Phiếm buồn lắm:

- Mình là người Hà Nội nên thấy buồn quá!

- Chuyện “thay cây” đã qua rồi, hay là chuyện pano ngày 30/4 có cô gái tay trái mọc từ cổ và tay phải không nắm vẫn hút được bó hoa khỏi rơi?

- Cho qua hết nhưng Thủ đô là đầu tàu của cả nước mà hôm 23/4, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận Thanh tra số 1004/TB-TTCP đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND TP. Hà Nội...

- Chuyện gì vậy?

- Nào là nương tay với nhà đầu tư sai phạm rồi chậm công khai dự toán, quyết toán thu - chi ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính trong công tác quản lý ngân sách, tài chính, tài sản ở UBND TP cũng như các quận Hà Đông, Long Biên...

- Không nghe các vị vẫn nói là do “qua các thời kỳ để lại” à?

- Nhiệm kỳ thì từng khúc nhưng Hà Nội phải là một mạch liền của sự phát triển chứ!

- Nhưng Hà Nội giờ rộng lắm, quản lý đâu dễ!

- Rộng cho nên qua kiểm tra thực tế, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số dự án vi phạm quy hoạch sử dụng đất, sử dụng đất sai mục đích.

- Ôi, “tấc đất tấc vàng” mà để “vàng” sử dụng sai hay mất đi thì thật xót! Không lẽ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước đối với các dự án...

- Chặt chẽ và thường xuyên thì đâu đến nỗi!

- Hèn chi người ta có câu “Hà Nội không vội được đâu”!

- Vậy mà vẫn có những việc làm rất cấp tập khiến người dân phải kêu!

Hai Phiếm thở dài sườn  sượt:

- Làm gì thì làm nhưng đừng làm hổ danh khái niệm “Người Hà Nội”...

Cả Nghĩ

 

 

 

 


Ý kiến của bạn