Hình ảnh những ruộng hoa cải vàng bát ngát bên sông thật thân thương, bình dị, gợi lên trong lòng mỗi người tình yêu quê hương đất nước. Những cánh hoa mỏng manh đua nở trong ánh nắng vàng mùa đông đã đi vào bài hát, trở thành biểu tượng mùa đông của mùa hoa Hà Nội: "Rực rỡ cuối đông cải vàng ven sông…" (Hà Nội 12 mùa hoa – Giáng Son)
Cứ đến đầu đông, người dân Thủ đô lại có thú vui ra ngoại thành ngắm hoa cải. Trong ánh nắng vàng đầu đông, bước chân như bị níu lại bởi sắc vàng rực rỡ của những ruộng hoa cải trên bãi bồi ven sông. Thực hiện: Tuấn Tuấn

Hoa cải mang vẻ đẹp đậm hồn quê giữa chốn phồn hoa. Hòa mình trong ruộng cải sẽ thấy vẻ mới lạ và thôn dã, chính điều đó đã khiến nhiều chị em phải xao xuyến.

Hoa cải vàng thường nở vào mùa đông, vòng đời không dài, chỉ khoảng 20 ngày. Vì vậy, muốn chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa cải vàng, nên đi vào giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.

Vẻ đẹp bình dị nhưng cũng hết sức tinh khôi của hoa cải khiến bao du khách đến đây đều say đắm.

Bạn Thanh Huyền, đến từ quận Cầu Giấy cảm nhận: "Được hòa mình vào cánh đồng hoa cải, mình cảm thấy choáng ngợp, bước chân như bị níu lại bởi sắc vàng rực rỡ của cánh đồng hoa cải mênh mông.

Vừa đến vườn cải, chúng tôi đã “ồ” lên vì thực sự thích khung cảnh vô cùng đẹp và thơ mộng ở đây. Khu vực này rộng rãi và thoáng mát, cũng rất thích hợp để cắm trại hóng gió và “chill”.

Có mặt tại vườn hoa vào thời điểm này, cánh đồng hoa cải bát ngát vàng rực một góc trời mang đến vẻ đẹp yên bình, níu chân du khách.

Những đóa hoa vàng nhỏ xinh, chúm chím dưới nắng vàng không quá kiêu kỳ, rực rỡ nhưng cũng đủ làm nao lòng người - bạn Thanh Thủy chia sẻ.

Yên bình và lãng mạn giữa cánh đồng vàng rực của hoa cải.

Đọ dáng cùng hoa cải.

Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Điểm "check in" lý tưởng cho du khách.

Những năm trước đây, gia đình nhà chị Nguyễn Thị Duyên (chủ vườn cải) tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội trồng cải để bán hạt và trữ hạt giống cho mùa sau.

Nhận thấy nhu cầu ngắm vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của hoa cải, chị Nguyễn Thị Duyên đã chuyển đổi cánh đồng hoa cải lấy hạt thuần túy sang “thuê hình ảnh” - Giá vé người lớn vào vườn hoa là 30.000 đồng, trẻ em là 10.000 đồng.

Nhờ việc kinh doanh này mà mỗi ngày đã đem lại thu nhập hàng triệu đồng cho gia đình. Chị Duyên cho biết, hoa cải trổ hoa vào mùa đông, tuổi thọ của hoa cải không dài chỉ khoảng 3-4 tuần là hết đẹp. Nếu bạn muốn "check in" vườn cải, hãy nhanh chân kẻo muộn...