Người đẹp ... xấu

Văn hóa – Giải trí
Phải công nhận đó chính là sự hy sinh cho nghệ thuật. Sự hy sinh ấy giúp nghệ sĩ được khám phá chính bản thân mình và sân khấu, điện ảnh của Việt Nam cũng thêm phần phong phú.

Phải công nhận đó chính là sự hy sinh cho nghệ thuật. Sự hy sinh ấy giúp nghệ sĩ được khám phá chính bản thân mình và sân khấu, điện ảnh của Việt Nam cũng thêm phần phong phú. Nhưng ở một khía cạnh khác, người đẹp biến thành... xấu không làm cho khán giả vừa lòng.

Bất ngờ khi những tấm ảnh của Mai Phương Thuý với bộ dạng bệ rạc, tàn tạ được tung lên mạng. Nếu chỉ lướt google lấy ảnh mà không đọc cả bài, khán giả sẽ thất vọng tột cùng về một Hoa hậu Mai Phương Thuý 2006 đang để lại rất nhiều ấn tượng đẹp cùng nhiều việc làm tốt. Nhưng khi biết rằng Mai Phương Thuý đang đóng phim "Âm tính" thì mọi việc lại hoàn toàn khác.

Hình ảnh HH Mai Phương Thúy ngoài đời hoàn toàn đối lập với hình ảnh nhân vật cô đóng trong Âm tính (Ảnh: Internet)

 
Một Hoa hậu... dám đặt mình vào một nhân vật đã trở thành tệ nạn của xã hội để lên tiếng cảnh báo cho những thói xấu đang lan nhanh vào giới thanh niên thì quả là một điều đáng làm. Ai cũng biết, cô ấy là Mai Phương Thuý, nhân vật ở đây cũng không bị xấu về ngoại hình, chỉ xấu khi cơn nghiện hoành hành và căn bệnh HIV hành hạ. Bởi vậy, người đẹp ở đây dù xấu vẫn giữ nguyên bản chất của mình. Khán giả sẽ không hoài nghi.
 
Hay đứng ở một góc độ khác, khi Trung Hiếu biến mình xấu đến độ khủng khiếp với vai Chí Phèo, Thúy Nga xấu mê tơi trong vai Thị Nở,  bà già quê mùa với làn da nhăn nheo do Lê Khanh đóng trong vở hài kịch "Cái tai"... hay còn nhiều những diễn viên tự biến mình thành “ma chê quỷ hờn”. Họ có lý khi sắm những vai đó. Những nhà văn nổi tiếng trước đây đã để lại cho thế hệ sau những tác phẩm đầy giá trị. Dù đã qua nhiều năm nhưng mỗi câu chuyện đều giữ nguyên tính thời sự, đều mang tính cảnh báo trong tương lai. Không ít người hôm nay phải soi vào những câu chuyện ấy để sống, để nhìn nhận lại mình.
 

Trung Hiếu, Thuý Nga trong vai diễn Chí Phèo, Thị Nở (Ảnh: Internet)

 
Bởi vậy mà có bị hoá trang xấu như Chí Phèo, Thị Nở các diễn viên vẫn bằng lòng. Chính khán giả cũng hiểu rằng họ vẫn là Trung Hiếu, Thuý Nga, nhưng dưới lớp lang hoá trang họ giúp cho người đời những bài học quý giá từ những câu chuyện, có khi đơn giản chỉ là sự thoải mái, thư giãn với tiếng cười. Họ xấu thật đấy, xấu từ đầu đến cuối phim nhưng trong nhiều phút giây họ đẹp trong tính cách. Không ai chê trách sự hóa trang biến mình thành xấu, bởi sự mới lạ đến khác lạ của mỗi diễn viên trong từng phim tạo nên sự tươi mới và hấp dẫn. Tuy nhiên không phải cứ thích là biến mình thành xấu.
 
Thời gian gần đây, hai bộ phim "Cô gái xấu xí" và "Lập trình cho trái tim" được khán giả quan tâm hơn cả. Một phần là do phim được ưu tiên chiếu vào "giờ Vàng", phần nữa, phim là những cảnh quay chân thực về cuộc sống, dàn diễn viên lại trẻ đẹp, nhiều chi tiết khôi hài mang đến sự thư giãn. Tuy nhiên, hai bộ phim có cùng nhau một môtíp khiến người xem phải suy ngẫm.
 

Ngọc Hiệp ngoài đời và hình ảnh cô hóa thân vào nhân vật Huyền Diệu trong "Cô gái xấu xí" (Ảnh: Internet)

Phim "Cô gái xấu xí" biến Ngọc Hiệp trong vai Huyền Diệu trở nên xấu xí quá mức bình thường. Sự giỏi giang và luôn được mọi người yêu quý của một cô gái xấu xí khiến cho những người con gái không có ưu thế về ngoại hình cảm thấy yên tâm, họ như có thêm sức mạnh để cố gắng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Huyền Diệu trở nên rất xinh đẹp và làm ngất ngây trái tim bao chàng trai tài hoa, lịch lãm. Cũng chỉ đến khi xinh đẹp cô mới tự tin và có được những thành công thực sự.

Phim "Lập trình cho trái tim" làm khán giả quay như chong chóng. Đầu phim, Hà Vũ Vũ xấu, đặc quê mùa, từ quần áo, tính cách đến nước da đen bóng. Nhưng chỉ sau một lần tân trang... sơ sơ, cô biến thành một người đẹp để rồi chỉ một thời gian rất ngắn sau Vũ Vũ giống như một giai nhân sắc nước, hương trời.
 

Vũ Vũ đen đúa trong "Lập trình cho trái tim" khác xa với  hình ảnh Miss Audition Quỳnh Nga ngoài đời (Ảnh: Internet)

 
Gặp Vũ Vũ ngoài đời đúng là xinh đẹp thật. Tuy nhiên, dù có đi thẩm mỹ chăng nữa thì sự biến đổi một cách nhanh chóng vẻ đẹp bên ngoài không theo một quy luật như vậy khiến bản chất của sự việc hoàn toàn thay đổi. Những người có sắc đẹp bình bình bỗng mơ hồ về chính bản thân mình còn khán giả họ có cảm giác như bị... gạt. Với những người dễ dãi họ sẽ chặc lưỡi cho qua, nhưng nếu khó tính hơn họ sẽ hoài nghi, họ không hiểu bản chất thực của sự việc, không tìm ra bản chất thực của vấn đề.
 
Phim bỗng bị liệt vào một dạng dùng... chiêu để kéo khán giả. Đây cũng là điều đáng quan tâm cho mỗi đạo diễn bởi đối tượng họ hướng tới không ai khác là khán giả. 
 
 
Theo LĐTĐ 

Ý kiến của bạn