Những màn lấn sân rón rén
Sau những người đẹp hát như Hồ Ngọc Hà và Ngô Thanh Vân, Vpop còn có thêm những cái tên sáng giá như Maya và Ái Phương. Không chỉ sáng sân khấu, những sản phẩm âm nhạc của họ còn tạo được một số dấu ấn tích cực. Ái Phương vốn là một người mẫu, nhưng khi cô xuất hiện ở chương trình Cặp đôi hoàn hảo cùng Noo Phước Thịnh thì lập tức gây được ấn tượng mạnh. Thậm chí, cô còn được đánh giá cao hơn cả đàn chị Hồ Ngọc Hà bởi khả năng ca hát. Còn Maya, sau thời gian đầu được “nâng đỡ” bởi nhạc sĩ Hà Dũng và gây được chút thiện cảm nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, dường như cô không chịu được áp lực showbiz nên “đuối dần” và im ắng trong một thời gian dài.
Với MV Cắm sừng ai đừng cắm sừng em, Phí Phương Anh nhanh chóng trở thảm họa âm nhạc mới của showbiz Việt.
Một bước thành... thảm họa
Trong Vpop, rất hiếm người đẹp hát thành công, nhưng không vì thế mà trào lưu này chịu “ngủ yên”. Siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Trang Nhung cũng từng ôm giấc mơ thành nghệ sĩ đa năng khi quyết tâm lấn sân ca hát. Cô tự chấm điểm giọng hát của mình là 7-8 điểm. Nhưng khi siêu mẫu ra MV đầu tay mang tên Môi hôn, khán giả phải ngỡ ngàng vì thực sự cô không có khả năng ca hát. Trang Nhung cũng chỉ hát được ở một số show diễn nhỏ hay phòng trà chứ không bước chân được lên sân khấu lớn.
Đầu năm 2012, Chung Thục Quyên cho ra mắt single đầu tiên mang tên Giấc mơ qua rồi gồm 5 ca khúc, đánh dấu công cuộc lấn sân ca hát. Cô khẳng định mình rất tự tin với khả năng ca hát với 3 năm học thanh nhạc và vũ đạo. Tuy nhiên, ngoại trừ những cảnh nóng bỏng với bạn trai Phillip Lê thì MV của Chung Thục Quyên không có gì đáng để nói. Đến nay, công chúng cũng còn thấy Chung Thục Quyên hát nữa.
Nhưng có lẽ Phi Thanh Vân mới là thảm họa Vpop đình đám nhất của showbiz Việt. Nữ người mẫu chỉ ra mắt duy nhất một ca khúc là Da nâu và cũng bị ném đá tơi bời do lyrics vô nghĩa cùng giọng hát quá “dở”. Đến nay, công chúng vẫn chưa quên nỗi “kinh hoàng” khi lần đầu tiên nghe Phi Thanh Vân cầm mic và cất lên giai điệu của Da nâu.
Mới đây, Phí Phương Anh cũng được cộng đồng mạng “réo tên” rất nhiều khi lấn sân ca hát. Cô là Quán quân The Face mùa đầu tiên (năm 2016). Thời điểm đó, chương trình này nổi đình nổi đám, đặc biệt từ những màn loại thí sinh kịch tính giữa các huấn luyện viên. Là thí sinh đội Hồ Ngọc Hà, Phí Phương Anh được biết đến với khuôn mặt khả ái, tự tin và ứng xử thông minh ở đêm chung kết. Nhưng 4 năm sau The Face, với ngôi vị người chiến thắng, sự nghiệp của Phí Phương Anh không có nhiều bước tiến.
Với MV Cắm sừng ai đừng cắm sừng em, Phí Phương Anh nhanh chóng trở thành thảm họa âm nhạc mới của showbiz Việt. Với sản phẩm này, cô nhận về vô vàn “gạch đá” vì chất giọng ngang phè, vũ đạo như... tập thể dục. Thậm chí, dân mạng cười chê Phí Phương Anh, cho rằng cô cố gắng bắt chước Chi Pu khi lấn sân ca hát, cũng có khán giả chỉ trích Phí Phương Anh rằng nên yên phận làm người mẫu, khả năng thanh nhạc hạn chế thì đừng mơ mộng cầm micro làm gì. Thông qua MV Cắm sừng ai đừng cắm sừng em, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ với RIN9 khi đây là một tác giả đứng sau nhiều bản hit nổi tiếng lại có một sáng tác được khẳng định là “thảm hoạ” Vpop. Số đông khác lại “nể” ê-kip của Phí Phương Anh khi can đảm cho ra một sản phẩm biết trước sẽ phải chịu sự chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Ngày nay, âm nhạc không chỉ là âm nhạc, bởi sẽ có những sản phẩm âm nhạc mang tính khoe thời trang, khoe nhan sắc, nếu như vẫn còn một bộ phận khán giả quan tâm đến những điều đó. Nhưng, nhạc đã nhảm lại hát không hay, thì có đẹp mấy cũng không thể duy trì được sức hút và sự ghi nhận từ người thưởng thức âm nhạc chân chính.