Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng đã qua đời

27-08-2012 21:27 | Quốc tế
google news

Armstrong, người đặt “bước chân nhỏ bé” lên Mặt Trăng, đã qua đời hôm 25/8 ở tuổi 82 vì biến chứng sau ca phẫu thuật tim diễn ra hồi đầu tháng.

(SKDS) - Armstrong, người đặt “bước chân nhỏ bé” lên Mặt Trăng, đã qua đời hôm 25/8 ở tuổi 82 vì biến chứng sau ca phẫu thuật tim diễn ra hồi đầu tháng.

Armstrong đã được trao thưởng bởi 17 quốc gia và nhận được rất nhiều danh hiệu danh dự nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với sự nổi tiếng toàn cầu và luôn tìm cách tránh xa ánh đèn sân khấu.

Armstrong thậm chí đã ngừng việc tặng chữ ký lưu niệm sau khi biết rằng các cuốn hồi ký của ông đã được bán với giá thổi phồng. John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái đất nói với kênh truyền hình CNN: “Ông ấy là người khiêm tốn và đó là cách ông ấy sống sau chuyến bay lên Mặt Trăng, cũng như trước đó”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng phi hành gia vĩ đại đã mang tới một khoảnh khắc thành công của con người và sẽ không bao giờ bị quên lãng. Ca ngợi Armstrong là một “người hùng Mỹ miễn cưỡng”, gia đình hy vọng di sản ông để lại sẽ “khuyến khích các thanh niên lao động hăng say để biến mơ ước thành hiện thực”.
 

TT (Theo Reuters)


Ý kiến của bạn