Sáng 21/11, ghi nhận tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa (Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), nhiều người dân vùng ngập sâu đã đến đây tránh lũ. Tuy điều kiện ngập lụt khó khăn nhưng sức khỏe và việc ăn uống của những người này đều được đảm bảo. Các ngả đường dẫn vào bệnh viện, nước vẫn còn dâng cao ngang đầu gối người đi bộ.
Trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống tại các căn phòng tránh lũ của bệnh viện dành cho người dân vùng ngập sâu, BSCKII Lê Hồng Quân – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ sáng sớm 20/11, nhiều tuyến đường giao thông quanh bệnh viện đã ngập sâu. Rất may, các tòa nhà của bệnh viện nằm ở vị trí cao nên nước không thể tràn vào.
Lúc này, tất cả y, bác sĩ tập trung túc trực tại bệnh viện để chăm sóc, cứu chữa, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Đồng thời, khi có gần 30 người dân ở vùng ngập sâu chạy đến tránh lũ, bệnh viện đã bố trí những căn phòng khang trang để họ ở.
"Về ăn uống thì người dân đến tránh lũ ăn cùng cán bộ, nhân viên bệnh viện. Ai ở vùng ngập sâu chạy đến đây mà không kịp mang theo quần áo thì bệnh viện tạm cấp quần áo bệnh nhân cho mặc. Đến sáng 21/11, sẽ có thêm đơn vị làm từ thiện đến tặng suất ăn cho người tránh lũ", bác sĩ Quân nói.

Đến ngày 21/11, nhiều người dân vùng ngập sâu ở Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang… vẫn đang tránh lũ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa.

Các cụ già ở vùng ngập sâu đến bệnh viện tránh lũ được ưu tiên bố trí những giường nằm tốt.
Cũng theo BSCKII Lê Hồng Quân, mặc dù quanh bệnh viện một số điểm còn ngập sâu, nhưng tất cả tài sản, tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân, cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện đều được bảo đảm an toàn.
Chị Trịnh Thị Tới (Tây Nha Trang, Khánh Hòa), đang tránh lũ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 20/11, nước tràn vào nhà, dâng lên và ngập sâu gần đến cổ chị. Lúc này, chị Tới cố gắng bế theo đứa con nhỏ thoát ra ngoài. Sau đó, chị lội qua đoạn đường dài, ngập sâu từ ngang gối đến ngang bụng, để đến Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa xin tránh lũ. Tại đây, chị Tới cùng mọi người vùng ngập sâu được bệnh viện đón tiếp, bố trí ăn ở chu đáo.

Chị Trịnh Thị Tới cho biết, sáng 20/11, nước tràn vào nhà ngập sâu đến cổ chị. May mắn thoát ra được, chị đã đến bệnh viện để tránh lũ.

Sáng 21/11, các ngả đường vào Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa vẫn còn ngập sâu.
Ghi nhận thực tế sáng 21/11, nhiều khu vực ở Khánh Hòa trời không còn mưa to. Nhiều tuyến đường huyết mạch khu vực Nha Trang như đường 2/4, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng… hôm qua ngập sâu nhưng nay nước đã rút nhiều.