Người dân tiết lộ thêm góc khuất vụ Mái ấm Hoa Hồng

04-09-2024 16:20 | Xã hội

SKĐS - "Người trong Mái ấm Hoa Hồng lấy những phần quà được mạnh thường quân hỗ trợ bán công khai cho mọi người xung quanh. Con trai tôi cũng mua bỉm, xe đẩy trẻ em tại nơi này", chị Liễu cho hay.

Chiều 9/4, dù trời mưa tầm tã nhưng nhiều người dân ở quận 12, TPHCM vẫn đến khu vực xung quanh Mái ấm Hoa Hồng để xem xét tình hình, tìm cách hỗ trợ, động viên các trẻ em bị bạo hành nơi đây. 

Bà Trịnh Thị Liễu (ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), làm việc tại bãi xe gần Mái ấm Hoa Hồng cho biết: "Sáng nay tôi xem các clip bạo hành trẻ em tại mái ấm mà không khỏi nghẹn ngào. Các con còn quá nhỏ mà bị bảo mẫu lại đánh đập không nương tay. Con gái tôi làm ở trường mầm non, khi xem các clip đã bật khóc nức nở vì thương cho các bé bị bạo hành. Rất nhiều mạnh thường quân đến Mái ấm Hoa Hồng để hỗ trợ quà, tiền cho các bé, người trong mái ấm lấy những phần quà đó bán ra ngoài. Con trai tôi từng đến mái ấm mua bỉm, xe đẩy trẻ em cho cháu tôi".

Mái ấm Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, nơi xảy ra sự việc bạo hành trẻ em. Ảnh: Xuân Dự

Mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) - nơi xảy ra sự việc bạo hành trẻ em. Ảnh: Xuân Dự

"Những bảo mẫu trong Mái ấm Hoa Hồng đã lớn tuổi, có người đã có cháu, không hiểu sao họ lại nhẫn tâm đánh đập những trẻ còn rất nhỏ? Tôi mong rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành của những người tại Mái ấm Hoa Hồng", bà Liễu bức xúc nói.

Đang chăm sóc 2 con gái tuổi ăn tuổi lớn, khi xem clip trẻ bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng, chị Hai (ngụ phường Trung Mỹ Tây) vội lấy xe máy chạy đến mái ấm để xem tình hình của các cháu nhỏ. 

"Tôi chỉ xem 1 đoạn clip chứ không dám xem hết bởi những hành động đánh đập kia quá tàn nhẫn đối với các cháu nhỏ. Các cháu đã chịu thiệt thòi vì bị bỏ rơi, không người thân chăm sóc mà nay còn bị hành hạ như vậy. Thật quá xót xa! Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cháu sau này. Tôi mong rằng tất cả trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng được chính quyền hỗ trợ, đưa đến nơi phù hợp để chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp các em có một tương lại tốt đẹp hơn", chị Hai bày tỏ.

Lực lượng chức năng có mặt tại Mái ấm Hoa hồng để xử lý vụ việc. Ảnh: Xuân Dự

Lực lượng chức năng có mặt tại Mái ấm Hoa hồng để xử lý vụ việc. Ảnh: Xuân Dự

Hàng ngày đi làm ngang qua Mái ấm Hoa Hồng, bà Nguyễn Linh (phường Trung Mỹ Tây) đều ngoái nhìn vào bên trong bởi thương cảm cho các trẻ em thiệt thòi được nuôi dưỡng tại đây. 

Sáng 4/9, đang làm việc, bà Linh bất ngờ được đồng nghiệp gửi cho các clip về vụ việc bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Sau giờ làm sáng, bà Linh vội vàng chạy đến đây để tìm cách hỗ trợ các cháu bé.

Bà Nguyễn Linh chia sẻ về vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Xuân Dự

Bà Nguyễn Linh chia sẻ về vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Xuân Dự

Không giấu nổi sự nghẹn ngào, bà Linh chia sẻ: "Mỗi khi đi ngang qua đây tôi đều cảm thấy thương xót các trẻ em cơ nhỡ. Thật không ngờ các cháu lại bị hành hạ như vậy. Mái ấm mà không ấm một chút nào. Tên hoa hồng mà không thấy hoa đâu, chỉ toàn là gai và sự độc ác. Những người hành hạ, bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng phải bị xử lý thật nghiêm để tránh xảy ra những sự việc tương tự".

Cha dượng dùng dây thừng buộc chân tay, bạo hành bé trai 13 tuổiCha dượng dùng dây thừng buộc chân tay, bạo hành bé trai 13 tuổi

SKĐS - Tại Cơ quan Công an, Phùng Văn Tú (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) thừa nhận đã sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q. (13 tuổi) treo lên xà nhà, rồi cắt quần áo và sử dụng roi đánh.


Xuân Dự
Ý kiến của bạn