Người dân phát hiện 'loài vật rất quý' liền mang về giao nộp cho chính quyền

Xã hội
SKĐS - Trong lúc đi lên rẫy làm việc, một người dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện một cá thể động vật. Cho rằng đây là loài quý hiếm, người này đã đưa về và giao nộp cho chính quyền địa phương.

Ngày 17/6, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi viền nặng 1,8 kg do UBND xã Măng Ri bàn giao. Loài động vật này có tên khoa học Manouria impressa, thuộc nhóm IIB (nguy cấp, quý, hiếm).

Người dân phát hiện 'loài vật rất quý' liền mang về giao nộp cho chính quyền- Ảnh 1.

Đại diện Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận cá thể rùa núi viền, loài động vật rừng nhóm IIB.

Theo ông Thủy, cá thể động vật trên được một người dân ở xã Măng Ri phát hiện trong quá trình lao động trên rẫy và tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Chư Mom Ray tiến hành chăm sóc cho đến khi động vật khỏe mạnh, đủ điều kiện sinh tồn trong môi trường tự nhiên rồi thả trở lại rừng.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết thêm, đây là một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao, đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Di sản ASEAN, với diện tích hơn 60.000 ha. Khu vực này hiện là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như mang Trường Sơn, bò tót, chà vá chân xám, chà vá chân đen, vượn đen, voọc bạc, gấu ngựa và một số loài gà lôi...

Các loài động vật được phát hiện, cứu hộ hoặc thả vào rừng đều được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Bên cạnh công tác tuần tra, Vườn quốc gia Chư Mom Ray cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương và khu vực lân cận về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và các loài động vật quý hiếm.

Người dân phát hiện 'loài vật rất quý' liền mang về giao nộp cho chính quyền- Ảnh 2.Ấn tượng hình ảnh loạt động vật quý hiếm đang được chăm sóc hằng ngày ở Đắk Lắk

SKĐS - Tại Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (đóng tại xã Buôn Đôn), bên cạnh nhiều cá thể đã được thả về rừng thì nhiều động vật quý hiếm vẫn đang được chăm sóc hằng ngày.


Đ. Hưng
Ý kiến của bạn