BVĐK Khánh Hòa cho biết, từ ngày 22/8, ông L.N.H. được người dân đưa đến Khoa Tim mạch – Lão học trong tình trạng sức khỏe suy yếu: huyết áp tăng cao, tức ngực, khó thở, chi dưới yếu nặng… do di chứng của đột quỵ.
Qua khai thác thông tin, các bác sĩ xác định ông H. là người neo đơn, không nơi nương tựa, sống lang thang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Nắm rõ hoàn cảnh của bệnh nhân, các y bác sĩ Khoa Tim mạch – Lão học đã thay phiên nhau chăm sóc chu đáo. Đồng thời, áp dụng các biện pháp điều trị phù hợp nhằm giúp ông H. nhanh chóng hồi phục thể trạng.
Sau thời gian dài được cứu chữa và chăm sóc, đến ngày 25/9, tình trạng bệnh của ông H. đã ổn định, sức khỏe dần phục hồi, thể trạng không còn suy nhược như trước.

Tại BVĐK Khánh Hòa, ông H. nhận được sự điều trị và chăm sóc chu đáo.
Để ông H. được tiếp tục sống trong môi trường tốt hơn, BVĐK Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương (xã Diên Khánh – nơi ông cư trú) thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa ông vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện BV Đa khoa Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ông H. vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội Khánh Hòa.
Bà Đoàn Thị Thùy Loan – Trưởng phòng Công tác Xã hội (BVĐK Khánh Hòa) cho biết: "Cùng với sự tận tình điều trị và chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội của bệnh viện cũng thường xuyên động viên, hỗ trợ dinh dưỡng và các vật dụng thiết yếu cho bệnh nhân H.
Những hành động nói trên là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn trong công tác chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Đây cũng là sự đồng hành đầy ý nghĩa giữa bệnh viện, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc chung tay chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn, neo đơn".