Người đàn ông kể chuyện làm 'hộ sinh' bất đắc dĩ, cùng cảnh sát giao thông đỡ đẻ cho vợ trên ô tô

20-01-2026 14:54 | Đời sống
google news

SKĐS - Người đàn ông cùng cán bộ cảnh sát giao thông đỡ đẻ cho vợ trên chiếc xe dừng bên vệ đường khi trời còn mù sương. Đây là kỷ niệm khó quên của vợ chồng sản phụ và tổ công tác.

Đó là trải nghiệm đặc biệt của anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1988, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị). Anh Sỹ chia sẻ rằng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành "hộ sinh tay ngang". Nhưng thật bất ngờ, anh thực hiện thành công ca đỡ đẻ cho vợ con mình khi đang trên đường đến viện.

Người đàn ông kể chuyện làm 'hộ sinh' bất đắc dĩ, cùng cảnh sát giao thông đỡ đẻ cho vợ trên ô tô- Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của vợ chồng anh Sỹ. (Ảnh: NVCC).

Anh Sỹ kể, ở những ngày cuối thai kỳ của đứa con thứ 3, anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 2000) chuẩn bị mọi thứ để chờ con ra đời. Rạng sáng ngày 14/1, chị Huyền có dấu hiệu chuyển dạ. Dù có kinh nghiệm 2 lần đón con chào đời, nhưng khi vợ nói đau nhiều, anh Sỹ không khỏi lo lắng.

Anh Sỹ dìu vợ lên ô tô để đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Tờ mờ sáng, trời lạnh, nhiều sương, con đường vắng người khiến anh thêm căng thẳng. Vừa lái xe, anh liên tục động viên vợ cố gắng.

Khoảng 5h15, cơn đau của trở nên dồn dập, chị Huyền thở gấp, tay bám chặt ghế. Thời điểm này, xe đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh. Anh Sỹ bắt đầu luống cuống, trong đầu chỉ mong nhanh chóng đến bệnh viện.

Giữa lúc căng thẳng, anh Sỹ phát hiện xe của lực lượng cảnh sát giao thông đang chạy trên đường. Anh vội bấm còi, vẫy tay xin giúp đỡ. Đó là tổ công tác của Đại úy Uông Văn Điệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cùng đồng nghiệp trên đường trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác dừng xe và tìm hiểu sự việc. Lúc này, chị Huyền nhận định mình sắp sinh, sẽ không kịp đến viện.

Người đàn ông kể chuyện làm 'hộ sinh' bất đắc dĩ, cùng cảnh sát giao thông đỡ đẻ cho vợ trên ô tô- Ảnh 2.

Cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ đỡ đẻ và đưa vợ con anh Sỹ vào bệnh viện.

Được sự hỗ trợ, động viên của cảnh sát giao thông, anh Sỹ cố gắng tự trấn tĩnh để giúp vợ "vượt cạn". Trong khoang xe chật hẹp đậu bên đường, cán bộ cảnh sát giao thông và anh Sỹ trở thành "hộ sinh" bất đắc dĩ.

Anh Sỹ động viên vợ, dùng kinh nghiệm sau những lần vợ sinh và tìm hiểu trên mạng để chăm sóc vợ, hỗ trợ vợ sinh con. Không thiết bị y tế, chưa một lần thực hành, anh Sỹ và cán bộ cảnh sát căng thẳng từng giây. Cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, bầu không khí nghẹt thở dịu lại.

"Vợ liên tục kêu đau, nói sắp sinh khiến tôi lo lắng, bủn rủn tay chân. Rất may có cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ cùng tôi đỡ đẻ cho vợ. May mắn vợ sinh nhanh, chỉ khoảng 5 phút là con trai chào đời", anh Sỹ nhớ lại.

Vẫn chưa hết lo lắng, anh Sỹ ôm con nhỏ còn nguyên dây rốn, cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ lái xe bệnh viện. Đến viện, khi bác sĩ tiếp nhận, thăm khám cho con nhỏ và vợ, anh Sỹ rối rít cảm ơn sự hỗ trợ của cán bộ cảnh sát giao thông. Bé trai nặng 3,2 kg cùng người mẹ được xác định sức khỏe ổn định sau ca "vượt cạn" đặc biệt.

"Sau khi đỡ đẻ, anh Điệp cùng đồng nghiệp đưa vợ con tôi đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Khi biết mọi người an toàn, anh Điệp và đồng đội mới yên tâm rời đi. Chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của anh Điệp cùng những cán bộ cảnh sát giao thông", anh Sỹ chia sẻ.

Người đàn ông kể chuyện làm 'hộ sinh' bất đắc dĩ, cùng cảnh sát giao thông đỡ đẻ cho vợ trên ô tô- Ảnh 3.

Con trai của anh Sỹ ra đời an toàn trong hoàn cảnh đặc biệt.

Chia sẻ về kỷ niệm này, Đại úy Uông Văn Điệp và cán bộ trong tổ công tác không giấu được niềm vui khi góp sức chào đón một sinh linh đến với thế giới này. Điều ấy càng đặc biệt và khó quên khi sự việc diễn ra ngay trên ô tô đậu bên đường, lúc trời còn mờ sương.

Được biết, sau thời gian theo dõi, chăm sóc tại viện, sức khỏe của mẹ con chị Huyền ổn định, được người thân đón về nhà. Anh Sỹ cho biết, gia đình rất cảm động và đợi đến lúc con hiểu chuyện sẽ kể lại với con về sự chào đời đặc biệt của mình. Anh muốn con luôn nhớ, biết ơn những người đã giúp đỡ để con chào đời an toàn.

Người đàn ông kể chuyện làm 'hộ sinh' bất đắc dĩ, cùng cảnh sát giao thông đỡ đẻ cho vợ trên ô tô- Ảnh 4.Hai nữ hộ sinh Nghệ An đỡ đẻ trên tàu SE4, cứu mẹ con sản phụ sinh non

SKĐS - Trên chuyến tàu SE4 đêm 10/1, một sản phụ sinh non khi tàu đang chạy. Trong điều kiện không có thiết bị y tế, hai nữ hộ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trực tiếp đỡ đẻ ngay trên toa tàu, giúp mẹ tròn con vuông.


Hùng Trần
Ý kiến của bạn