Ngày 17/6, đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh nhân N.H.N. (sinh năm 1986, quê Phú Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, dập não, xuất huyết não, hôn mê sâu, Glasgow chỉ 3 điểm.
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất đã khẩn trương hồi sức, đặt nội khí quản và phối hợp hội chẩn với các chuyên khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức và Ngoại thần kinh.
Dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng do tổn thương quá nghiêm trọng nên bệnh nhân không còn khả năng hồi phục. Bệnh viện đã giải thích tình trạng cho người nhà và kích hoạt Chi hội vận động hiến ghép mô, tạng. Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tặng toàn bộ mô, tạng của anh N.H.N. để cứu thêm nhiều người khác.

Người đàn ông được chẩn đoán chết não sau tai nạn lao động. Ảnh: BVCC.
Sáng 13/6, hội đồng chuyên môn gồm các bác sĩ trong và ngoài bệnh viện kết luận bệnh nhân chết não.
PGS.TS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã chủ trì buổi hội chẩn chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi đồng 2.
Ca phẫu thuật lấy tạng bắt đầu vào lúc 15h30 cùng ngày. Bệnh viện Thống Nhất phối hợp với nhiều đơn vị y tế đầu ngành và các cơ quan chức năng bao gồm CSGT, Công an TPHCM, Sân bay Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines tổ chức vận chuyển khẩn cấp các mô, tạng đến các bệnh viện nhận ghép.

Bệnh nhân hiến tạng, mô cứu sống 7 người. Ảnh: BVCC.
Theo đó, đã có 7 đơn vị tạng được lấy và ghép thành công. Cụ thể, 2 quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; 1 quả tim và 1 phần gan, cùng 2 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 4 bệnh nhân; 1 phần gan được ghép cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).
Hiện tại, 5 bệnh nhân được ghép tạng đang hồi phục tốt, riêng 2 giác mạc đang chuẩn bị ghép trong thời gian tới.
Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức hậu sự chu đáo, tiễn đưa người hiến tạng về an táng tại quê nhà như một lời tri ân sâu sắc trước hành động cao cả, cứu người của gia đình trong mất mát lớn nhất.