
Sau trận mưa lớn kỷ lục vừa qua, tại khu đô thị An Khánh (Hà Nội) theo ghi nhận nước đã rút. Tại nhiều cửa hàng, quán ăn dọc khu A Geleximco người dân tất bật dọn dẹp, lau chùi bàn ghế,... Trong khi một số hầm căn biệt thự liền kề tại đây vẫn chìm trong làn nước đục ngầu.


Dọc tuyến phố trong khu A Geleximco, từng nhóm người khẩn trương thu dọn. Bàn ghế, vật dụng được mang ra vỉa hè phơi khô, lau chùi. Chủ quán và nhân viên tay áo xắn cao, cầm chổi, giẻ lau để khôi phục không gian kinh doanh.

Tại một cơ sở giáo dục tại khu A Geleximco, nước ngập tràn tầng hầm, khiến nhân viên phải thay nhau tát, xả bùn đất.

Nhân viên quán cà phê tất bật dọn dẹp cửa hàng, lau bàn ghế,...

Hình ảnh bề bộn bên trong hầm của biệt thự liền kề tại khu A Geleximco sau đợt ngập lịch sử.

Anh Tuấn (30 tuổi), chủ một căn liền kề kể lại: “Mưa xối xả, nước đổ về như suối. Ban đầu chúng tôi nghĩ chặn được, ai ngờ nước tràn vào hầm để xe, nhiều xe máy chìm nghỉm. Ô tô thì cứ phải chạy gửi nhờ nơi khác trước khi mưa xuống, nếu không thì xác định bỏ luôn".


Tại một số căn biệt thự liền kề có tầng hầm. Nước vẫn còn ứ đọng, biến hầm để xe thành hồ chứa. Rác thải nổi lềnh bềnh khắp mặt nước.

Anh Nguyễn Văn Khánh, ở xã An Khánh, làm môi giới bất động sản, cho biết: “Dù mưa là ngập nhưng giá bất động sản khu vực này không hề rẻ, các căn liền kề rao bán tới 220 triệu đồng/m², biệt thự có giá từ 30-40 tỷ đồng/căn”.