Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét

24-12-2023 16:06 | Xã hội

SKĐS - Giữa tiết trời mưa phùn, nhiệt độ giảm xuống thấp, nhiều người dân ở Huế vẫn tất tả ngược xuôi, miệt mài với công việc mưu sinh.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 1.

Huế đang trải qua những ngày cuối năm 2023 với mưa phùn và nền nhiệt độ xuống thấp, trung bình khoảng 17 độ C. Cái rét như"cắt da cắt thịt" khiến cho công việc mưu sinh của những người làm thuê, bốc vác, đạp xích lô... trở nên vất vả hơn.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 2.

Công việc đạp xích lô chở khách của ông Lê Thuận (trú tại TP Huế) trở nên ế ẩm khi mưa lạnh ùa về. Ông Thuận cho biết: "Dù mưa lạnh, nhưng vì cuộc sống mưu sinh tôi cũng phải cố gắng mà đi. Dẫu biết rằng thời tiết như thế này ít ai chọn đi xích lô, nhưng tôi vẫn hi vọng vì ở nhà thì biết làm gì ra tiền".

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 3.

Cũng giống như ông Thuận, ông Nguyễn Văn Thanh (64 tuổi) dù đã lớn tuổi vẫn đang phải gồng mình mưu sinh giữa giá lạnh. Công việc nhặt ve chai của ông Thanh thu nhập một ngày chả đáng là bao nhưng vẫn phải cố gắng để có tiền trang trải cuộc sống.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 4.

Vì không đủ tiền mua gas nên gia đình ông Thanh phải sử dụng bếp củi để nấu ăn. Ngoài công việc chính là nhặt ve chai, mỗi ngày ông Thanh phải dành thời gian để gom củi đưa về nhà.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 5.

Mỗi chuyến xe đẩy cát thuê, bà Nguyễn Thị Xuyên được trả công 30.000 đồng. Những ngày mưa rét, công việc của bà thêm phần khó khăn, vất vả hơn. "Già yếu rồi nhưng vì chồng bị bệnh, tôi phải làm nghề này, ai kêu thì chạy đi chở đất, chở cát. Ngày kiếm được vài chục nghìn đồng, nhưng có ngày cũng không có đồng nào”, bà Xuyên nói.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 6.

Giữa tiết trời mưa lạnh, nhiều người lao động nghèo dù lớn tuổi vẫn tất tả ngược xuôi để mưu sinh.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 7.

Bà Lê Thị Lệ (trú tại TP Huế) sống đơn thân, dù mưa lạnh nhưng vẫn kiên trì ngồi giữa mưa mong bán hết số bánh ngọt.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 8.

Chiếc xe đẩy hàng của người phụ nữ tại chợ Đông Ba thêm nặng và vất vả hơn khi trời mưa dầm dề kèm theo giá rét.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 9.

Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm làm công việc thường ngày của mình.

Người dân nghèo co ro mưu sinh trong giá rét- Ảnh 10.

Giữa cái giá rét của mùa đông, những bếp lửa được các cụ già sử dụng để sưởi ấm.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do không khí lạnh được tăng cường mạnh và bổ sung liên tục nên mưa có khả năng sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2023. Tại Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi A Lưới đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi A Lưới từ 11-13 độ C, các nơi khác 14-16 độ C.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Người dân xứ Huế chật vật mưu sinh giữa mưa phùn, giá rét.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn