Người dân huyện vùng cao liều mình vượt sông

27-03-2025 15:06 | Thời sự
google news

SKĐS - Cầu treo bị lũ cuốn trôi vào năm 2018, hàng trăm hộ dân ở huyện biên giới Quan Hoá (Thanh Hoá) vẫn chưa có cầu cứng để qua sông, ngày ngày phải liều mình trên những chuyến đò ngang tròng trành sóng nước.

Trước đây, người dân ở các bản Vui, bản Phé, bản Sa Lắng, bản Mí nằm bên hữu sông Mã thuộc xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa sang trung tâm xã rất thuận tiện, học sinh đến trường an toàn vì có cây cầu treo.

Từ đầu tháng 9/2018 đến nay, cầu treo bị mưa lũ phá hỏng, người dân 4 bản trên phải qua sông bằng đò ngang rất vất vả. Đặc biệt, mỗi ngày, có hàng trăm em học sinh phải tự đi lại bằng đò ngang và đi bộ đến trường, không thể tự đi xe đạp hoặc được bố mẹ đưa đón.

Người dân huyện vùng cao liều mình vượt sông- Ảnh 1.

Hàng trăm lượt người qua sông mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Ông Đặng Xuân Viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Phú Xuân cho biết, để hạn chế việc học sinh phải đi lại nhiều lần qua đò ngang, trường vận động nhiều nguồn xã hội hóa để các em ăn trưa tại trường. "Vào những ngày mưa bão, đò không hoạt động, học sinh buộc phải nghỉ học, nhà trường bố trí dạy bù rất khó khăn. Đây là bất cập diễn ra từ nhiều năm nay, chưa thể tháo gỡ", ông Đặng Xuân Viên nói.

Đang xuống đò qua sông, ông Cao Thanh Bình (trú bản Sa Lắng) lo lắng, vào mùa mưa, hoặc giờ học sinh ra về, lượng người qua sông rất đông dẫn đến việc chủ đò phải chở quá số người quy định. Trong khi đó, những chiếc thuyền chở người nhỏ bé, không đủ đồ bảo hộ... nên khi đối diện với dòng nước xiết, nguy cơ tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Người dân huyện vùng cao liều mình vượt sông- Ảnh 2.

Người dân mong muốn sớm được đầu tư xây cầu.

Trước thực trạng trên, ông Cao Hồng Được, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết, trận lũ năm 2018 cuốn lật cầu treo, không thể sửa chữa gây khó khăn cho gần 400 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu trong việc đi lại, học hành.

"Do không có cầu qua sông, việc vận chuyển vật liệu xây dựng đến các bản bên kia sông trở nên khó khăn, tốn kém do chi phí vận tải tăng cao. Hiện nay, ngoài việc tuyên truyền, giám sát an toàn tại các bến đò, chính quyền xã Phú Xuân huy động 25 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện và xã hội hóa để mua sắm thêm phao cứu hộ, trang bị cho các con đò. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, chưa xử lý được dứt điểm gốc rễ vấn đề. Để tài sản, tính mạng của người dân được đảm bảo khi qua sông cần đầu tư xây dựng một cây cầu mới, kiên cố", ông Được nói.

Người dân huyện vùng cao liều mình vượt sông- Ảnh 3.

Dự án thủy điện xây dựng dang dở nên việc hoàn trả cầu chưa thể thực hiện.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết, sau khi cầu treo bị lũ cuốn trôi năm 2018, do không có kinh phí tu sửa nên xã đành phải sắm đò, phao giúp người dân vượt sông. Theo bà Nga, thời điểm năm 2010, khi dự án Thủy điện Hồi Xuân bắt đầu thi công, Ban Quản lý dự án có mượn 2 cây cầu treo và hứa sẽ hoàn trả sau khi hoàn tất công trình. Tuy nhiên, do dự án thủy điện xây dựng dang dở thì tạm ngừng nên việc hoàn trả cầu chưa thể thực hiện. Về định hướng lâu dài, HĐND tỉnh Thanh Hóa có nghị quyết đầu tư tuyến đường từ xã Phú Xuân đi xã Phú Sơn và đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa cầu treo bản Chiềng, xã Phú Sơn.

"Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức, chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy nhằm giảm thiểu tai nạn. Đồng thời, chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh tại các bến đò, lắp đặt bảng quy định về bến đò văn hóa, an toàn kèm số điện thoại của công an cơ sở để người dân có thể liên hệ khi cần thiết", bà Nga thông tin thêm.

Người lính vượt sông đưa đồng đội hy sinh về an táng được phong anh hùngNgười lính vượt sông đưa đồng đội hy sinh về an táng được phong anh hùng

SKĐS - Ông Dương Bá Quy, người bất chấp hiểm nguy một mình trong đêm tối, dưới mưa bom, bão đạn mang thi thể của 31 chiến sĩ hy sinh vượt sông về nơi chôn cất an toàn vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.


Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn