Tấm lòng sẻ chia gửi tới tâm lũ
TP Huế vừa trải qua 4 đợt lũ liên tiếp khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, cuộc sống đảo lộn và vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả sau thiên tai. Dù vậy, người dân nơi đây không ngừng hướng về những vùng đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai…
Họ cùng nhau gom góp nhu yếu phẩm, gói ghém từng "tấm lòng" sẻ chia để gửi vào tâm lũ, tiếp tục phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách".


Tổ dân phố Giáp Đông nằm ven sông Bồ.
Tổ dân phố Giáp Đông (phường Kim Trà, TP Huế) nằm ven sông Bồ, là một trong những khu vực bị ngập nặng trong mỗi đợt mưa lũ. Dù còn đang khắc phục hậu quả, bà con nơi đây không thể ngồi yên khi chứng kiến một số địa phương ven duyên hải Nam Trung Bộ chìm trong biển nước.

Người dân gói hàng hóa, nhu yếu phẩm để chuyển vào tâm lũ.
Chiều 21/11, tại nhà văn hóa cộng đồng của Tổ dân phố, không khí trở nên khẩn trương khi người dân tập trung phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm áo quần, gạo, mì tôm, bánh kẹo, nước uống để xếp lên xe chuẩn bị gửi vào vùng tâm lũ.
Ông Trần Đình Thắng (58 tuổi, tổ Giáp Đông) cho biết, trong đợt ngập vừa qua, nhà ông bị nước tràn vào nửa mét, đồ đạc hư hỏng. Trải qua cảnh bị lũ bủa vây nhiều ngày, ông thấu hiểu sự thiếu thốn của người dân vùng lũ khác.
"Nghĩ đến cảnh bà con đang thiếu thốn miếng ăn, tôi cùng mọi người chung tay quyên góp, gửi gắm tình cảm của mình đến bà con Phú Yên cũ", ông Thắng chia sẻ.

Ông Thắng đang cùng người dân bốc các gói hàng hóa lên xe để vận chuyển vào vùng lũ.
Bà Trần Thị Diệp (60 tuổi) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất. Ngôi nhà của bà bị ngập hơn 1,5m, hơn 200 bao lúa bị ướt hư, thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Dù vậy, bà vẫn có mặt từ sớm để hỗ trợ phân loại và đóng gói hàng.
"Mưa lũ ai cũng thiệt hại nhưng so với bà con trong đó thì chả đáng là bao. Tôi rất chia sẻ với bà con, mong mọi người cùng phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn", bà Diệp nói.
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Ông Dương Vĩnh Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Giáp Đông cho biết, toàn tổ có 411 hộ dân, người dân sinh sống ở vùng thấp ven sông Bồ nên trong các đợt mưa lũ vừa qua có đến 95% hộ bị ngập, nhiều nhà ngập sâu hơn 1m.


Người dân tất bật đóng gói, sắp xếp nhu yếu phẩm để vận chuyển vào tâm lũ.
"Từ cuối tháng 10 đến nay, địa phương trải qua 4 đợt lũ liên tiếp. Dù chịu thiệt hại nhưng bà con vẫn hăng hái tham gia hỗ trợ những người đang gặp khó. Việc quyên góp nhằm chia sẻ khó khăn và tiếp sức cho bà con đang bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ", ông Thanh nói.
Theo ông Thanh, việc phát động kêu gọi hỗ trợ được bắt đầu từ sáng 20/11. Chỉ trong một thời gian ngắn, người dân tổ đã quyên góp được 3 tấn gạo, 600 thùng mì tôm cùng bánh kẹo, nước uống, áo quần…

Nhu yếu phẩm được bốc lên các xe tải lớn để đưa vào vùng lũ, cứu trợ người dân.
Cũng giống như Tổ dân phố Giáp Đông, thôn Mỹ Xá (xã Quảng Điền) cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi 4 đợt lũ. Nhưng chính từ những khó khăn ấy, người dân nơi đây lại hiểu rõ giá trị của sự sẻ chia.
Giờ đây, khi cuộc sống ở Mỹ Xá đang dần ổn định, bà con lại hướng tấm lòng về những vùng đang gồng mình chống chọi với lũ lớn. Theo đó, thôn đã vận động người dân chung tay ủng hộ được hơn 2 tấn gạo, 436 thùng mì gói các loại... cùng tiền mặt 14.650.000 đồng. Dự kiến ngày 22/11, hàng hóa sẽ được vận chuyển đưa vào hỗ trợ bà con Phú Yên cũ.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của Đội 0 đồng Huế.
Hiện nay, nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Huế cũng đang tổ chức vận động, quyên góp hàng hóa để gửi hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Những món quà ấy không chỉ là vật chất mà còn là tình người ấm áp, gửi đi từ những người hiểu rõ giá trị của sự sẻ chia trong hoạn nạn.
Mời bạn đọc xem thêm video:
Vừa trải qua 4 đợt lũ, người dân Huế gom góp nhu yếu phẩm gửi vào tâm lũ.
