Người dân Cuba “cháy cuồng nhiệt” trong đêm rock cùng Rolling Stones
Đêm 25/3 vừa qua, buổi biểu diễn của ban nhạc Rolling Stones đã mở cửa miễn phí đón nửa triệu khán giả Havana, Cuba. Những rocker “già gân” của làng rock thế giới đã cống hiến một đêm nhạc bùng cháy cuồng nhiệt với các nhạc phẩm gắn liền tên tuổi ban nhạc. Đêm nhạc đã diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ.
“Chào Havana! Chào tất cả người dân Cuba!” - trưởng nhóm Mick Jagger đã chào các khán giả bằng tiếng Tây Ban Nha “thét ra lửa” đậm chất rock ngay khi bước lên sân khấu.
“Chúng tôi biết rằng nhiều năm trước đây, các bạn gặp nhiều khó khăn ngay cả trong việc thưởng thức âm nhạc, nhưng giờ chúng tôi đã ở đây rồi, để cùng nguyện cầu cho các bạn và miền đất tươi đẹp này. Tôi nghĩ rằng cuối cùng rồi mọi chuyện sẽ thay đổi, phải không?”.
Chỉ vài ngày sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ban nhạc Rolling Stones đã có mặt ở đảo quốc xinh đẹp để thực hiện một đêm nhạc miễn phí tại sân vận động ngoài trời. Ước tính 500.000 khán giả đã có mặt tại sự kiện.






Trước khi có mặt tại Cuba, Rolling Stones đã đăng tải lên mạng một đoạn video nói bằng tiếng Tây Ban Nha, có phụ đề tiếng Anh rằng: “Chúng tôi đã biểu diễn ở nhiều nơi đặc biệt trong suốt sự nghiệp ca hát rất dài của mình, nhưng sự kiện ở Havana lần này là một sự kiện lịch sử đối với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng nó cũng đặc biệt với các bạn y như vậy”.
Sau khi đêm nhạc diễn ra, Rolling Stones đã đăng tải lên mạng xã hội danh sách những nhạc phẩm mà họ biểu diễn trong đêm nhạc, gồm có Out of Control, Angie, Honky Tonk Women, You Got The Silver, Before They Make Me Run, Midnight Rambler, Miss You, Gimme Shelter, Start Me Up, Sympathy For The Devil, Brown Sugar, và All Down The Line.


Nhân viên bảo vệ phục vụ tại đêm nhạc - ông Joaquin Ortiz (62 tuổi) đã chia sẻ với phóng viên đầy phấn khích: “Sau ngày hôm nay tôi có thể chết mà không nuối tiếc”. Ông Joaquin cho biết mình vốn là một fan cuồng nhạc rock. Được thấy Rolling Stones biểu diễn tại quê hương Cuba giống như “điều ước cuối cùng thành sự thật” đối với ông.
Từ đêm trước buổi diễn, đã có những khán giả cắm lều ngủ bên ngoài sân vận động Ciudad Deportiva với hy vọng sẽ có được vị trí tốt nhất trong dòng người xếp hàng vào sân vận động. Tại đây, một sân khấu quy mô đã được dựng lên.







Có cả những người Mỹ đã tranh thủ sự kiện trọng đại này để tới cùng chung vui với người dân Cuba. Phóng viên đã gặp được ông Ken Smith, 59 tuổi, một cựu thủy thủ, và ông Paul Herold, 65 tuổi, một cựu công nhân. Họ đã lái con tàu nhỏ của ông Herold từ bang Florida, Mỹ sang Cuba theo dõi đêm nhạc: “Đây đã là một trong những ước mơ của cả đời tôi, được rong buồm tới Cuba một lần” - ông Herold cho biết.










(Theo Dân Trí)
Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com
Sức khỏe người lớn
Sức khỏe trẻ em
Sơ cứu
Sức khoẻ tâm thần
Ẩm thực và dinh dưỡng
Sức khỏe và môi trường
Các biện pháp tránh thai
Sức khoẻ sinh sản và tình dục
Các thuật ngữ
Tìm hiểu cơ thể người
Dược
Thẩm mỹ
Trang phục
Rèn luyện
Ngôi nhà an toàn
Giải thích các xét nghiệm
Khám sức khỏe
Dinh dưỡng phòng chống ung thư
-
Lục thùng rác tìm mảnh cánh mũi bị đứt rời tới viện để ghép cho bé 5 tuổi
SKĐS - Các bác sĩ BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc vừa thực hiện ghép lại mảnh tổn thương mũi bị đứt rời cho một bệnh nhi 5 tuổi ở Vĩnh Phúc. Điều đặc biệt là bệnh nhi bị tai nạn sinh hoạt và bị đứt rời hoàn toàn trụ mũi và cánh mũi bên trái, nhưng phần cánh mũi này được lấy lại ở trong thùng rác. - Những sai lầm trong việc dùng tinh bột nghệ khi viêm loét dạ dày
- Truyền hình trực tuyến: Cách đúng ngừa tai biến, đột quỵ mùa lạnh
- Chọn nước uống khoa học từ kinh nghiệm của chuyên gia
- Khi nào cần nội soi tiêu hoá?