Sau thành công vang dội với cú ăn ba ở mùa giải qua cùng Porto, cái tên Andre Villas Boas đã trở nên cực kì nổi tiếng trên khắp châu Âu. Các CĐV đã không ngần ngại gọi vị chiến lược gia 33 tuổi này là “người đặc biệt mới” bởi những dấu ấn tuyệt vời mà ông tạo nên ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt đội chủ sân Dragao, như Jose Mourinho ngày trước.

Vì lẽ đó, không ngạc nhiên gì khi Villas Boas trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng loạt “ông lớn” đang trong cảnh “rắn mất đầu” như Chelsea hay Inter Milan. Dù Porto vẫn một mực khẳng định sẽ không để “bộ não” của mình ra đi song theo những diễn biến mới nhất, xem ra ngày HLV trẻ tuổi này chia tay giải VĐQG BĐN đang đến rất gần và đích đến của ông sẽ là Chelsea.
Trước đó, chủ tịch Porto là Pinto da Costa đã đăng đàn tuyên bố sẽ không để Villas Boas ra đi song trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Bola mới đây, chính ông này cũng đành phải thừa nhận rằng “The Dragons” sẽ không thể giữ chân được “thuyền trưởng” của mình nếu có một CLB nào đó chấp nhận trả 15 triệu euro để bồi thường hợp đồng:
“Điều khoản giải phóng cho Villas Boas là 15 triệu euro. Nhưng nếu có một đội bóng đồng ý chi ra chừng đó và ông ấy lại muốn ra đi, chúng tôi cũng đành để điều đó xảy ra. Tuy nhiên sẽ không có cuộc chia tay nào trừ phi chúng tôi nhận được tiền còn Villas Boas quyết rời khỏi đây”.
Hiện Villas Boas đã bay đến London để thương thảo về những điều khoản quan trọng trong hợp đồng với The Blues. Được biết, tỷ phú Roman Abramovich sẵn sàng chi ra đến 15 triệu euro để giải phóng ràng buộc giữa “Special One 2.0” với các nhà ĐKVĐ Europa League.
Với độ “chịu chơi” của ông chủ The Blues, cộng với những động thái trên, xem ra ngày Villas Boas chính thức nhận lãnh trách nhiệm tại Stamford Bridge đang đến rất gần. Và như thế, “người đặc biệt mới” này đang đi trên chính con đường mà Jose Mourinho đã từng trải qua để bước đến thành công như ngày hôm nay.
GK