Người chuyển giới đầu tiên trên thế giới

20-12-2012 13:27 | Thông tin dược học
google news

Tin tức loan đi khắp thế giới về một ca phẫu thuật nhằm thay đổi giới tính. Một trong những ca vừa can thiệp bằng giải phẫu vừa dùng liệu pháp hormone đầu tiên trên thế giới đã được công bố vào năm 1952,

(SKDS) - Tin tức loan đi khắp thế giới về một ca phẫu thuật nhằm thay đổi giới tính. Một trong những ca vừa can thiệp bằng giải phẫu vừa dùng liệu pháp hormone đầu tiên trên thế giới đã được công bố vào năm 1952, cách đây đúng 60 năm. Người chuyển giới đó trở thành cô đào tóc vàng xinh đẹp đã lập tức thu hút sự quan tâm của đại đa số dân chúng Mỹ ngay tại thời điểm đó.

Quyết định làm đổi thay cuộc đời

Anh George Jorgensen, một người dân New York hiền lành và nam tính đã gây “sốc” cho cả nước Mỹ khi trở về từ sau chuyến đi điều trị dài ngày tại Đan Mạch. Từ một người đàn ông, anh đã biến thành cô Christine thanh lịch và quyến rũ. Khi người phụ nữ 27 tuổi, thân hình mảnh khảnh với mái tóc vàng óng ả, quấn chiếc áo khoác lông thú bước ra khỏi cầu thang máy bay trên đường băng ở New York, đôi lông mi dài, gò má cao và đôi môi hồng tươi mọng đã khiến cho hết thảy đàn ông có mặt tại đó ngây ngất, đắm say.

Trước đó, chàng thanh niên George Jorgensen lớn lên tại Bronx, một đứa trẻ hạnh phúc trong một gia đình yên ấm. Ngay từ thuở thiếu niên, Jorgensen đã luôn đinh ninh rằng mình không phải là người bình thường. Ông Teit Ritzau, một bác sĩ Đan Mạch, đồng thời là nhà sản xuất bộ phim tài liệu về Christine Jorgensen trong thập niên 1980, cho biết: “Trong những bức ảnh vào thời thanh xuân, người ta thấy George Jorgensen có vẻ ngoài của một quý ông đồng tính, cử chỉ không giống với đàn ông bình thường và gây khó chịu cho xã hội. Mặc dù chàng thanh niên George Jorgensen chưa từng thừa nhận mình là người đồng tính, nhưng có vẻ anh cảm thấy hạnh phúc với suy tưởng đàn bà trong cơ thể đàn ông của mình”.

Trong cuốn tự truyện, George cho hay, trong lúc đang còn sống với dáng vẻ đàn ông, mặc dù vẫn thích ngắm đàn ông nhưng George Jorgensen lại có cảm giác phát ốm khi đến gần họ. Thế rồi vào cuối thập niên 1940, trong lúc đang thực hiện nghĩa vụ một thời gian ngắn trong quân đội Mỹ, tình cờ George Jorgensen đọc được một bài viết nói về bác sĩ Đan Mạch, Christian Hamburger, người đang thử nghiệm với liệu pháp giới tính bằng cách kiểm tra các kích thích tố trên cơ thể động vật. Ngay từ thời điểm đó, George đã nuôi hy vọng rằng BS. Hamburger sẽ cung cấp một liệu pháp điều trị thích hợp cho vấn đề “khác người” của mình. May mắn hơn nữa khi cha mẹ của George Jorgensen đều sinh ra ở Đan Mạch nên chuyến đi của George được diễn ra thuận lợi.

Vào năm 1950, không hề nói với bất kỳ ai về quyết định làm thay đổi cuộc đời mình, chàng trai George Jorgensen đã đến Copenhagen (Đan Mạch) và trở thành cô Christine Jorgensen xinh đẹp, quyến rũ. Trong một cuộc phỏng vấn ngay sau khi chuyển giới thành công, Christine nhớ lại: “Thời điểm đó tôi có lo lắng chút ít bởi vì nhiều người nghĩ rằng tôi đã bị điên. Song sự động viên, khích lệ của BS. Hamburger đã khiến cho tôi vững tin hơn về tương lai của mình”.

Người chuyển giới đầu tiên trên thế giới 1
 Chân dung George Jorgensen (trước phẫu thuật) và cô Christine Jorgensen .

Kỳ công hành trình trở thành phụ nữ đúng nghĩa

Christian Hamburger là bác sĩ đầu tiên giúp George Jorgensen chuyển giới. Để từ một người đàn ông trở thành một phụ nữ, bước đầu tiên là chặng thử thách dài đối với việc sử dụng các nội tiết tố nữ. Tiếp đó, BS. Hamburger làm động tác khuyến khích George Jorgensen nên tự mặc định mình là nữ giới và bắt đầu ăn mặc quần áo phụ nữ tại nơi công cộng. Khi các kích thích tố nữ bắt đầu có hiệu lực, BS. Hamburger đã ghi nhận những thay đổi trên cơ thể bệnh nhân của mình. Ông nhận thấy, dấu hiệu đầu tiên là sự gia tăng kích cỡ của tuyến vú, tóc bắt đầu mọc dài, cuối cùng toàn bộ cơ thể đã biến đổi từ nam sang nữ.

Nhờ sự thành công trong trường hợp chuyển giới của Christine Jorgensen, TS. Georg Sturup, một nhà tâm lý học, đã đệ đơn lên Chính phủ Đan Mạch nhằm thay đổi luật tiến tới cho phép “hoạn của quý” để hoàn tất các ca chuyển giới. Cuối cùng, sau hơn một năm điều trị bằng liệu pháp hormone, George Jorgensen đã đồng ý để BS. Hamburger phẫu thuật cắt bỏ đi bản chất nam tính của mình để “tái tạo” cơ quan sinh dục từ nam sang nữ. 

Trước đó, nỗ lực đầu tiên về chuyển đổi giới tính hiện đại đã được thực hiện lần đầu tiên vào thập niên 1930 tại Berlin trên cơ thể của một bệnh nhân mang tên là Lili Elbe. Cuộc phẫu thuật đã thất bại và Lili Elbe đã chết, nhưng đợt thử nghiệm này đã tạo tiền đề cho giấc mơ của BS. Christian Hambuger tại Đan Mạch. Ngày nay, phẫu thuật chuyển đổi giới tính liên quan đến một vết mổ ở bìu của bộ phận sinh dục nam và kéo các dây thần kinh từ dương vật để tạo ra một âm đạo mới. Thủ thuật này được phát minh khoảng vài năm sau ca phẫu thuật chuyển giới thành công cho Christine Jorgensen.
 
Nhà sản xuất phim tài liệu Teit Ritzau cho biết: “Rõ ràng ca phẫu thuật đã thành công khiến cho Christine Jorgensen hài lòng. Không có biến chứng từ đợt điều trị”. Về phía Christine Jorgensen, bà đã từ chối kể lại chi tiết ca phẫu thuật của mình và trong cuộc phỏng vấn vào năm 1958, Christine nói: “Trong cơ thể con người đều có 2 giới tính khác nhau, riêng tôi có tố chất nữ nhiều hơn nam, tất nhiên tôi chưa có con và không thể sinh hoạt tình dục theo cách bình thường”. 

Gia đình ủng hộ, nước Mỹ coi trọng và sự nghiệp điện ảnh rực rỡ

Sau phẫu thuật và trở thành phụ nữ, Christine Jorgensen đã viết thư cho cha mẹ đẻ tại New York: “Bố mẹ biết không, tạo hóa đã trớ trêu khi tạo ra hình hài con không đúng, từ lâu rồi con đã nghĩ mình không phải là đàn ông mà là đàn bà thì đúng hơn và nay con đã toại nguyện được là chính mình”. Điều cực kỳ may mắn là cha mẹ của Christine dường như rất ủng hộ cho quyết định của con và sau đó chính Christine thừa nhận là mẹ bà đã cảm nhận con bà nên làm thế để sống tốt hơn.
 
Trái với vẻ lo lắng bị kỳ thị thường thấy ở những người chuyển giới, trên hành trình về lại Mỹ, Christine Jorgensen đã nhận được sự chào đón bằng sự tò mò, niềm đam mê và tôn trọng từ cả giới truyền thông và công chúng Mỹ. Hầu như rất hiếm những ánh mắt kỳ thị dành cho Christine. Ngay cả kinh đô điện ảnh Hollywood cũng nồng nhiệt chào đón Christine bởi vẻ đẹp quyến rũ sau khi được chuyển giới. Những hợp đồng của các nhà hát mời diễn kịch và đóng phim bắt đầu gửi tới và Christine trở thành nhân vật tâm điểm tại nhiều buổi yến tiệc sang trọng, đài các và thậm chí nhận được danh hiệu “Người phụ nữ của năm” bởi Hội người Scandinavia ở New York.
 
Xuyên suốt các thập niên 1960 và 1970, Christine đã hưởng thụ một cuộc sống phong lưu, bà đi lưu diễn khắp đất nước để ca hát và làm những show diễn độc đáo theo cách riêng của mình. Sự nghiệp diễn xuất rực rỡ bao nhiêu thì đời tư của Christine lại kém may mắn bấy nhiêu. Tình yêu đầu đời với người bạn trai đã tan vỡ sau khi hai người đính hôn cũng bởi người đàn ông đó không chịu đựng được quá khứ của bạn gái từng là đàn ông. Mối tình tiếp theo cũng hỏng khi Christine buộc phải xuất trình giấy khai sinh nam giới của mình tại văn phòng đăng ký kết hôn.
 
Bất chấp những cuộc tình tan vỡ trong đời, người ta vẫn nhìn thấy ở bà một sự khao khát cuộc sống, một trái tim yêu nghề và gia đình, như cách nhà làm phim tài liệu Teit Ritzau nhận xét: “Dù sống cô đơn, tĩnh lặng nhưng nhìn chung cuộc đời của Christine tràn ngập sắc thái hạnh phúc. Cũng có những thời khắc thăng trầm và Christine có chút trục trặc với rượu nhưng bà luôn là người đơn giản. Bà từng nói với tôi rằng: “Bạn đồng hành tốt nhất là chính bản thân mình”. Christine Jorgensen qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 1989, thọ 62 tuổi.

THANH HẢI  (Theo BBC NEWS, 3/12/2012)


Ý kiến của bạn