Người chinh phục dòng nhạc thính phòng

11-06-2009 12:05 | Văn hóa – Giải trí
google news

Những khán giả của cuộc thi Sao Mai 2005 hẳn vẫn nhớ Nguyễn Tuấn Anh, người đoạt giải Nhất ở dòng nhạc thính phòng.

Những khán giả của cuộc thi Sao Mai 2005 hẳn vẫn nhớ Nguyễn Tuấn Anh, người đoạt giải Nhất ở dòng nhạc thính phòng. Chàng ca sĩ trẻ với chất giọng tenor đẹp đã truyền tới khán giả những xúc cảm mãnh liệt mà giản dị, gần gũi. Trong cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc lần thứ IV năm 2009, một lần nữa, anh tiếp tục tỏa sáng với dòng nhạc vốn được coi là rất kén người nghe này.

Âm nhạc ngấm vào tâm hồn cậu bé Tuấn Anh ngay từ nhỏ. Mỗi lần được mẹ cho đi theo đoàn biểu diễn, Tuấn Anh nhớ đến mức thuộc lòng rất nhiều lời hát, những tiết mục của mẹ. Tốt nghiệp phổ thông trung học, định hướng của anh dường như đã rõ ràng khi quyết tâm theo con đường nghệ thuật và xác định thi vào đại học chính quy Nhạc viện Hà Nội (bây giờ là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Những ai trong nghề đều biết, học thanh nhạc chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng; để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, họ phải khổ luyện và thử sức trong nhiều cuộc thi. Cho đến bây giờ, khi đã đi qua rất nhiều những khó khăn, thử thách của nghề hát, Tuấn Anh chưa từng hối hận về lựa chọn của mình.

 Tuấn Anh nhận giải nhất trong cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc lần thứ IV năm 2009.

Gần mười năm ca hát, bảng thành tích của Nguyễn Tuấn Anh không nhỏ: Huy chương vàng tiếng hát HSSV toàn quốc 2001, giải Nhất Tiếng hát truyền hình Quảng Ninh 2005, giải Nhất Sao Mai 2005, gần đây nhất tháng 4 năm 2009 anh đoạt giải Nhất trong cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc... Bí quyết của những thành công đó không nằm ngoài sự đam mê. Chàng ca sĩ trẻ đã từng tham dự rất nhiều cuộc thi, cũng không ít lần ra về "tay trắng". Mỗi lần như vậy, Tuấn Anh lại tập luyện nhiều hơn, hăng say hơn và xúc cảm trong anh như được truyền vào từng câu hát. Vượt qua gần năm chục thí sinh, phần lớn đều đến từ các đơn vị chuyên nghiệp như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh... giải thưởng cao nhất của Cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc đã thuộc về anh như một phần thưởng xứng đáng.

Nhiều bạn bè cùng trang lứa chọn dòng nhạc trẻ, Tuấn Anh vẫn quyết định đi theo dòng thính phòng, một thể loại vốn được coi là "hàn lâm", kén người nghe và ít được công chúng biết đến. Say mê và tự cảm thấy mình hợp với thể loại cổ điển, Tuấn Anh đã không phụ lòng khán giả mến mộ.

Giờ đây, mọi người biết đến Tuấn Anh không chỉ là một ca sĩ. Anh chọn thêm cho mình một vai trò mới: trở thành giảng viên thanh nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Môi trường sư phạm càng làm cho anh thêm điềm tĩnh, yêu nghề và say sưa với những bài giảng cùng sinh viên. Tại đây, Tuấn Anh có thể đem tài năng, tâm huyết cũng như những gì mình đã được học truyền lại cho các thế hệ đàn em. Tuấn Anh vẫn chia sẻ dung dị như vậy: "Với tôi, được dạy học cũng có nghĩa là được hát".

Tổ ấm giản dị của Tuấn Anh và người bạn đời - ca sĩ Tân Nhàn - luôn đầy ắp niềm vui. Bộn bề với nhiều công việc: giảng dạy, đi diễn... Tuấn Anh vẫn dành thời gian chu toàn cho gia đình nhỏ. Với anh, gia đình là chỗ dựa tinh thần rất quan trọng. Album mới (gồm CD và VCD) của hai vợ chồng anh dự định sẽ phát hành vào tháng 8 năm nay.

Lặng lẽ nhưng quyết liệt, con đường nghệ thuật của Tuấn Anh vẫn đang rộng mở phía trước. Từ anh, những bạn trẻ say mê, quyết tâm đi theo dòng nhạc này thêm tự tin hơn bởi họ tin con đường đến với thành công không chỉ là tài năng mà còn bằng sự khổ luyện...!          

Anh Quân


Ý kiến của bạn