
Khi nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, cảm xúc sau những tháng ngày cố gắng của chiến sĩ dân quân thường trực Đinh Quốc Phong như vỡ òa. Ảnh: Duy Ngọc.
Sau hai lần thi chưa đỗ vào các trường thuộc lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiến sĩ dân quân thường trực (thường gọi là "sao vuông") Đinh Quốc Phong, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), không nản chí mà tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện ước mơ.
Không nản chí sau hai lần thi chưa đạt
Những ngày cuối tháng 8/2026, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống có dịp đến Ban CHQS phường Ba Ngòi và được Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, giới thiệu về một chiến sĩ dân quân thường trực có tinh thần cầu tiến, ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Đó là Đinh Quốc Phong, người vừa trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) sau ba lần quyết tâm dự thi vào các trường quân đội.
Với Phong, kết quả lần này không chỉ là niềm vui của riêng bản thân mà còn là sự ghi nhận cho một quá trình bền bỉ phấn đấu, vượt qua những lần chưa thành công để tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Phong cùng các chiến sĩ trong đơn vị phân chia thực phẩm để chuẩn bị phát miễn phí cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Ảnh: Duy Ngọc.
Đang loay hoay cùng các chiến sĩ nhặt rau chuẩn bị cho bữa trưa của đơn vị, Phong kể, ngay từ nhỏ, Phong đã có tình cảm đặc biệt với hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hình ảnh những người lính trong bộ quân phục, với tác phong chính quy, kỷ luật đã trở thành động lực để Phong nuôi dưỡng ước mơ được đứng trong hàng ngũ Quân đội.
Tuy nhiên, con đường thực hiện ước mơ ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi.
"Sau hai lần thi trượt, bản thân em cũng rất buồn và chán nản. Nhưng, từ năm 2024, khi được tham gia lực lượng dân quân tự vệ, em được các anh, các chú trong Ban CHQS phường hướng dẫn, động viên và được đồng đội chia sẻ nên em có thêm động lực để thi tiếp", Phong chia sẻ.

Phong trong một buổi tăng gia sản xuất tại Ban CHQS phường Ba Ngòi. Ảnh: Duy Ngọc.
Tham gia lực lượng dân quân tự vệ từ năm 2024 đã giúp Phong có thêm môi trường để rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong của người quân nhân. Những ngày tháng thực hiện nhiệm vụ tại Ban CHQS phường cũng giúp Phong hiểu hơn về trách nhiệm của người chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, từ đó càng củng cố quyết tâm theo đuổi con đường quân ngũ.
Tranh thủ từng giờ để ôn luyện
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Phong vừa thực hiện nhiệm vụ được giao tại Ban CHQS phường, vừa tranh thủ thời gian tự học, ôn luyện kiến thức.
Công việc của một chiến sĩ dân quân thường trực đòi hỏi phải chấp hành nghiêm chế độ trực, huấn luyện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và có thời gian học tập, Phong phải chủ động sắp xếp thời gian một cách khoa học.

Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ba Ngòi hướng dẫn Phong xếp nội vụ. Ảnh: Duy Ngọc.
"Buổi tối em thường bắt đầu ôn từ sau 20h đến 21h30. Những buổi trực, gác đêm, khi có thời gian phù hợp, em cũng tranh thủ ôn luyện thêm kiến thức", Phong cho biết.
Sự quyết tâm của Phong cũng nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS phường. Trong quá trình chuẩn bị thi, đơn vị đã động viên, hỗ trợ và bố trí thời gian phù hợp để Phong có điều kiện ôn tập.
Đối với một chiến sĩ dân quân, việc vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa chuẩn bị cho kỳ thi đòi hỏi sự kiên trì, tự giác và tinh thần trách nhiệm cao. Phong xác định, muốn đạt được mục tiêu thì không có con đường nào khác ngoài nỗ lực từng ngày.
Khi nhận giấy báo trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2, cảm xúc sau những tháng ngày cố gắng như vỡ òa. "Khi cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, em rất xúc động. Những nỗ lực, kiên trì của bản thân cuối cùng cũng có kết quả. Em biết ơn gia đình, bạn bè và các anh, các chú trong đơn vị đã luôn động viên, giúp đỡ em trong quá trình ôn thi. Đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình.
Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em mong muốn sau này có thể trở thành một quân nhân tốt", Phong chia sẻ.
Niềm vui của gia đình, đơn vị
Với gia đình Đinh Quốc Phong, kết quả trúng tuyển lần này là niềm vui lớn sau một hành trình dài. Mẹ Phong, bà Trần Thị Phụng, 52 tuổi, không giấu được sự xúc động khi biết con trai đã chính thức trúng tuyển vào trường quân đội.
"Nghe tin con đậu vào trường quân đội, tôi rất xúc động. Ngay từ nhỏ, Phong là đứa ngoan ngoãn, lễ phép. Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội là điều kiện tốt để cháu tiếp tục rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn", bà Phụng chia sẻ.
Không chỉ gia đình, việc Phong trúng tuyển còn là niềm vui của tập thể cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Ba Ngòi. Bởi trong quá trình công tác tại đơn vị, Phong luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy phường Ba Ngòi (áo thun) cùng lãnh đạo địa phương, Ban CHQS phường động viên, tặng quà cho Phong trước khi nhập học. Ảnh: Duy Ngọc.
Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ba Ngòi chia sẻ, trúng tuyển vào trường quân đội chưa bao giờ là điều dễ dàng. Để đạt được kết quả này, Phong đã phải trải qua một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện tại địa phương, vừa tranh thủ từng giờ, từng phút để ôn luyện kiến thức.
"Việc Phong trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 là niềm vinh dự của bản thân, gia đình và cũng là niềm vui của đơn vị. Thành công hôm nay là trái ngọt xứng đáng cho tinh thần vượt khó, sự kiên trì và ý chí chí tiến thủ của Phong", Thượng tá Chơn nói.
Theo Thượng tá Chơn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Phong luôn có ý thức rèn luyện, học tập và chấp hành tốt các quy định. Khi biết Phong có nguyện vọng tiếp tục dự thi vào trường quân đội, Ban CHQS phường đã tạo điều kiện trong phạm vi nhiệm vụ để chiến sĩ có thêm thời gian chuẩn bị.