Người cha sát hại 8 trẻ em, gồm 7 con ruột khiến nước Mỹ rúng động

20-04-2026 11:28 | Quốc tế
google news

SKĐS - Shamar Elkins, 31 tuổi, đã sát hại 8 đứa trẻ gồm 7 con ruột và một trẻ em khác, trước khi bắn vợ và một phụ nữ khác bị thương nặng. Nghi phạm sau đó bị cảnh sát bắn chết sau cuộc truy đuổi.

Toàn nước Mỹ đang bàng hoàng trước vụ thảm sát hàng loạt đẫm máu nhất trong hơn 2 năm qua vừa xảy ra tại thành phố Shreveport, bang Louisiana. Nghi phạm được xác định là Shamar Elkins, 31 tuổi, đã ra tay sát hại dã man 8 đứa trẻ, trong đó có 7 con ruột của mình, trước khi bị lực lượng chức năng bắn hạ sau một cuộc rượt đuổi kịch tính. 

Theo Chris Bordelon - người phát ngôn Sở Cảnh sát Shreveport, sự việc đau lòng này diễn ra ngay trước bình minh ngày 19/4 tại một khu dân cư phía nam thành phố, bắt đầu bằng việc Elkins bắn bị thương một người phụ nữ trên đường. Ngay sau đó, hắn lái xe đến ngôi nhà nơi các con đang tụ tập và bắt đầu xả súng điên cuồng.

Hiện trường vụ án vô cùng thảm khốc khi 7 đứa trẻ tử vong ngay trong nhà, trong khi nạn nhân thứ tám dù đã cố gắng trèo lên mái nhà để thoát thân nhưng vẫn không sống sót dưới họng súng của kẻ thủ ác. Một đứa trẻ khác may mắn sống sót nhờ nhảy từ mái nhà xuống đất, dù bị gãy chân. 

Người cha sát hại 8 trẻ em, gồm 7 con ruột khiến nước Mỹ rúng động- Ảnh 1.

Người dân tại Shreveport bàng hoàng trước thông tin về vụ xả súng. Ảnh: Getty

Cảnh sát đã xác định được danh tính của 8 nạn nhân nhỏ tuổi gồm Jayla Elkins (3 tuổi), Shayla Elkins (5 tuổi), Kayla Pugh (6 tuổi), Layla Pugh (7 tuổi), Markaydon Pugh (10 tuổi), Sariahh Snow (11 tuổi), Khedarrion Snow (6 tuổi) và Braylon Snow (5 tuổi). Trong số này, có 7 em là con ruột của Elkins và một em là con của người hàng xóm. 

Ngoài ra, vợ của Elkins là Shaneiqua Pugh - người đang trong quá trình ly hôn với hắn - cùng một phụ nữ khác cũng bị bắn trọng thương và đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Sau khi gây tội ác tày trời, Elkins cướp một phương tiện để chạy trốn sang thành phố Bossier lân cận nhưng đã bị cảnh sát truy đuổi và bắn chết tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng bang Louisiana đang tiến hành điều tra để xác định liệu tên này tự sát hay tử vong do trúng đạn từ phía cảnh sát. 

Người phát ngôn Chris Bordelon khẳng định đây là một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng và không có dấu hiệu của đồng phạm. Trước đó, Elkins từng phục vụ trong đơn vị Lục quân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Louisiana giai đoạn 2013-2020 và làm việc cho UPS. Hắn từng có tiền án về việc lái xe trong tình trạng say xỉn và sử dụng vũ khí trái phép, nhưng chưa từng có lịch sử bạo lực gia đình.

Nguyên nhân dẫn đến hành động điên rồ này được cho là bắt nguồn từ sự bất ổn về tâm lý. Người thân chia sẻ rằng Elkins gần đây thường xuyên than vãn về những "ý nghĩ đen tối" và có ý định tự tử vì suy sụp trước cuộc ly hôn sắp tới. Thảm kịch xảy ra quá bất ngờ khi chỉ mới một ngày trước, hàng xóm vẫn thấy hắn vui vẻ vẫy tay chào khi lũ trẻ đang chơi đùa ngoài sân, và trước đó vài ngày hắn còn đăng ảnh gia đình hạnh phúc nhân dịp lễ Phục sinh. 

Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux đã gọi đây là "tai họa tồi tệ nhất" trong lịch sử thành phố và đang nỗ lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng cũng như nhân viên cứu hộ. Các nhà lãnh đạo cấp cao, bao gồm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ thảm sát tồi tệ nhất tại Mỹ kể từ đầu năm 2024 đến nay.


Anh Vũ
theo CBS, USA Today, Washington Post
Ý kiến của bạn