Xã hội

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường

SKĐS - Hành trình đến trường của một nữ sinh nghèo ở Lạng Sơn đã bớt gập ghềnh hơn nhờ dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường". Đằng sau hành trình ấy là sự đồng hành lặng lẽ của các cán bộ, đoàn viên trẻ thuộc Trạm Radar 59 - những người lính mang trong mình tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ quân đội, âm thầm tiếp sức cho những mầm xanh nơi biên cương Tổ quốc.

VIDEO: Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường - Ảnh 1.

Qua quá trình phối hợp rà soát cùng nhà trường và chính quyền địa phương, cán bộ Trạm Radar 59 (Trung đoàn 291, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân) biết đến hoàn cảnh của em Vi Thị Thu Huyền, trú tại thôn Nà Pài, xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Với những đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, việc tìm kiếm và hỗ trợ những học sinh đứng trước nguy cơ phải rời xa mái trường vì khó khăn không chỉ là nhiệm vụ dân vận mà còn là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của tuổi trẻ quân đội đối với nhân dân nơi đơn vị đứng chân.

Huyền hiện là học sinh lớp 7, Trường THCS Đề Thám. Em học khá, chăm chỉ và luôn nỗ lực trong học tập. Thế nhưng phía sau cô học trò nhỏ là một gia đình nhiều khó khăn khi người bố bị tai biến từ lúc em còn nhỏ, mọi gánh nặng cơm áo và chăm sóc gia đình đều đặt lên vai người mẹ làm thuê từng ngày để mưu sinh.

Có những ngày mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, còn Huyền vừa học, vừa phụ giúp việc nhà, chăm sóc bố đau yếu. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn giữ được kết quả học tập khá trong nhiều năm liền. 

Nhận thấy cô học trò nhỏ cần thêm một điểm tựa để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường, đơn vị đã phối hợp với gia đình và nhà trường hoàn thiện hồ sơ để em chính thức được hưởng chính sách hỗ trợ từ tháng 8/2025.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường- Ảnh 1.

Em Huyền chăm chỉ học bài trong căn nhà nhỏ của gia đình.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường- Ảnh 2.

Hai "cha con" kiểm tra lại đồ dùng học tập, chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường - Ảnh 2.

Đằng sau quyết định hỗ trợ một học sinh nghèo là cả một hành trình âm thầm và đầy trách nhiệm của những người lính trẻ. Thượng úy Chu Văn Sinh, Chính trị viên Trạm Radar 59 cho biết, ngay sau khi nắm được hoàn cảnh của Huyền, anh cùng đồng đội đã trực tiếp đến gia đình, gặp gỡ nhà trường và chính quyền địa phương để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ.

Là một cán bộ trẻ của đơn vị, Thượng úy Chu Văn Sinh luôn tâm niệm rằng giữ được một học sinh ở lại với trường lớp cũng đồng nghĩa với việc giữ lại thêm một cơ hội đổi thay cho tương lai của một gia đình, một vùng quê và rộng hơn là cho đất nước.

Quá trình hoàn thiện hồ sơ không hề đơn giản. Mẹ Huyền đi làm thuê cả ngày nên rất khó sắp xếp thời gian đi lại, làm thủ tục. Dù vậy, cán bộ đơn vị vẫn kiên trì phối hợp cùng gia đình đưa em đi khám sức khỏe, công chứng giấy tờ, xác nhận tại địa phương và hoàn tất các thủ tục cần thiết với nhà trường.

Khi hồ sơ được phê duyệt, Huyền chính thức trở thành "con nuôi" của đơn vị. Từ đó, mối quan hệ giữa những người lính trẻ và cô học trò vùng cao không còn đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất mà dần trở thành tình cảm gia đình - nơi những người chiến sĩ vừa là người cha, người anh, vừa là người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành của em.

Huyền dần coi Trạm Radar 59 như ngôi nhà thứ hai của mình. Người lính trẻ sinh năm 1993 kể rằng mỗi lần vợ và con gái lên thăm đơn vị, cô con gái nhỏ của anh lại ríu rít chơi đùa cùng Huyền như hai chị em trong một gia đình. Những khoảnh khắc bình dị ấy khiến khoảng cách giữa người lính và cô học trò vùng cao dường như không còn nữa, chỉ còn lại sự gắn bó và yêu thương chân thành.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường- Ảnh 3.

Thượng úy Chu Văn Sinh hướng dẫn em Huyền học bài buổi tối.

Sự đồng hành ấy cũng không dừng lại ở những khoản hỗ trợ định kỳ. Mỗi khi có thời gian, Thượng úy Chu Văn Sinh lại ghé thăm nhà, hỏi han việc học, động viên Huyền cố gắng vươn lên và cùng em giải những bài toán khó, những bài văn còn dang dở.

Trong căn nhà nhỏ nơi vùng cao biên giới, ánh sáng từ chiếc đèn bàn đơn sơ mỗi tối không chỉ soi rõ từng trang sách mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn cho cô học trò nhỏ.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị còn thường xuyên đến giúp gia đình thu hoạch mùa màng, gặt lúa, san sẻ những công việc nặng nhọc vào mùa vụ. Đó cũng là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ quân đội hôm nay - giỏi chuyên môn, vững nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường- Ảnh 4.

Những buổi kèm học là sự sẻ chia lặng thầm của người lính.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường - Ảnh 3.

Cùng với việc đồng hành với học sinh vượt khó, cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 59 còn thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại nơi Huyền đang theo học.

Những buổi tuyên truyền truyền thống yêu nước, giáo dục kỹ năng sống, giao lưu văn hóa - thể thao mang đậm dấu ấn của công tác Đoàn đã trở thành những giờ học đặc biệt, tiếp thêm động lực để học sinh vùng cao nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và tình yêu với quê hương, đất nước.

Chứng kiến Huyền ngày một trưởng thành, tiến bộ và chăm ngoan, cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 59 không giấu được niềm vui. Với họ, giúp một em nhỏ vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ mà còn là niềm hạnh phúc của người lính khi được góp một phần nhỏ bé vào tương lai của thế hệ trẻ nơi biên cương Tổ quốc.

Đáp lại tình thương ấy, em Vi Thị Thu Huyền bày tỏ lòng biết ơn đối với "bố Sinh" và các chú trong đơn vị, đồng thời hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự yêu thương và kỳ vọng của mọi người.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường- Ảnh 5.

Thượng úy Chu Văn Sinh cùng học sinh chăm sóc cây xanh tại Trường THCS Đề Thám.

Người 'cha nuôi' trong quân ngũ và hành trình nâng bước em tới trường- Ảnh 6.

Buổi hoạt động ngoại khóa nơi em Vi Thị Thu Huyền học tập.

Theo Thiếu tá Lương Tiến Hinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 291, dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường" là chương trình giàu ý nghĩa nhân văn được triển khai từ tháng 11/2022. Hằng năm, Trung đoàn 291 đều triển khai nhận nuôi, hỗ trợ học sinh nghèo; đến nay đơn vị đã hỗ trợ gần 20 em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Riêng Trạm Radar 59 hiện đang đồng hành với 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 2 em thuộc diện hỗ trợ học tập và 2 em được nhận nuôi tại đơn vị theo mô hình "con nuôi đồn, trạm". Điều đáng mừng là đến nay, 100% học sinh được hỗ trợ vẫn tiếp tục đến trường và duy trì việc học tập. Các cán bộ đơn vị cũng thường xuyên cập nhật kết quả học tập, rèn luyện của các em thông qua gia đình và nhà trường theo từng tháng, từng học kỳ để kịp thời động viên, hỗ trợ khi cần thiết.

Có thể nói, sau gần bốn năm triển khai, điều khiến những người lính Trạm Radar 59 tự hào không phải là những con số hỗ trợ đã trao đi, mà là việc những đứa trẻ từng đứng trước nguy cơ bỏ học nay vẫn đều đặn đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Những suất học bổng rồi sẽ được trao tiếp, những đứa trẻ rồi sẽ trưởng thành, nhưng điều còn ở lại chính là niềm tin mà những người lính trẻ đã gieo vào lòng các em và người dân nơi biên cương. Đó cũng là cách người lính Bộ đội Cụ Hồ hôm nay lặng lẽ dựng xây tương lai đất nước từ những điều bình dị nhất - giữ cho những ước mơ không phải dừng lại giữa chừng vì nghèo khó, để không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình đến trường.

Ý kiến của bạn