Từ một học sinh giỏi văn nhưng giữa thời đất nước có chiến tranh, Vũ Bình Lục tạm rời “bút nghiên” tham gia quân đội và có những năm trực tiếp chiến đấu trên chiến trường khu V ác liệt. Bị thương, mảnh bom vẫn còn găm trên đầu, mỗi khi trở trời vẫn làm anh nhức nhối, anh được trở về quê hương tiếp tục chương trình phổ thông rồi vào khoa văn - Đại học Sư phạm. Ra trường, vào dạy học ở Tây Nguyên - nghỉ hưu, anh về Hà Nội. Chính cuộc sống xê dịch nay đây mai đó đã tạo ra trong thơ Vũ Bình Lục sự phong phú, đa dạng cả về đề tài và phong cách.
Hơn 40 năm vừa học tập, chiến đấu, công tác, Vũ Bình Lục luôn không ngừng yêu thơ, miệt mài làm thơ, cần mẫn như một ngưòi nông dân cày ải trên cánh đồng. Đến nay anh đã có riêng cho mình 9 tập thơ được xuất bản, một tập tiểu luận - phê bình văn học và 2 tập bình thơ. Trong lĩnh vực thơ ca, số lượng cũng cần nhưng quan trọng hơn là chất lượng. Vũ Bình Lục đã làm được điều này. Nhiều bài thơ của anh được bạn đọc nhớ, yêu thích. Không ít bài thơ của anh được các nhà thơ và những người yêu thơ chọn để bình. Có những nhạc sĩ đã phổ nhạc dựa trên thơ của anh. Vũ Bình Lục cũng được biết đến như một người thẩm thơ tinh tế và sâu sắc khi anh giới thiệu tới bạn đọc hàng trăm bài thơ hay ở nhiều thời đại khác nhau, trong nước và ngoài nước.
![]() Nhà thơ Vũ Bình Lục. |
Thơ Vũ Bình Lục đa dạng trong các mảng đề tài: đất nước con người, tình yêu cuộc sống, gia đình, tình yêu lứa đôi… Trong thơ anh, dù nói về đề tài gì bạn đọc cũng thấy những trăn trở, suy tư đầy tâm sự:
(Với phù điêu vũ nữ Chàm)
…..
(Lời mẹ)
Vũ Bình Lục đặc biệt viết khá nhiều về chiến tranh. Anh viết với tâm thức của một người trong cuộc, hiểu biết đến tận cùng cái giá phải trả cho cuộc chiến. Anh không ca ngợi chiến tranh của một kẻ đứng ngoài mà dám mạnh dạn đi vào những mất mát, thương đau, nhưng không rơi vào bi lụy, thất vọng. Đó là các bài: Ru con thời bạc tóc, Chị tôi, Một chiều Vũng Rô, Một chút Thăng bình, Góc khuất của chiến tranh, Gặp người cựu binh ở trại tâm thần, Ngủ yên người đàn bà, Anh tôi chết ở Khe Sanh… và: “Đám cưới một linh hồn”:
Bài thơ tham dự cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2003 - 2004 và giành giải cao nhất (giải Nhì - không có giải Nhất).
Vũ Bình Lục quan niệm về thơ “Với thơ, trộm nghĩ thơ thuộc về miền linh diệu, thiêng liêng, cao khiết, nhưng đôi khi cảm xúc bỗng dưng ùa về, đánh thức miền tâm cảm, không thể không cầm bút mà liều lĩnh làm thơ ghi lại dư âm, dư ảnh của khoảnh khắc diệu kì…”.
Với sự trân trọng, sự thiêng liêng dành cho thơ ca nên Vũ Bình Lục rất ý thức khi làm thơ cũng như khi đến với thơ. Và vì vậy anh đã có những thành công...
Huy Thắng
