Người bệnh khổ vì điều trị “tự nguyện”

Thời sự
Theo phản ánh của nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, sau khi được cấp cứu tại một số bệnh viện, vì quá tải bệnh nhân được thông báo chuyển xuống điều trị tiếp tại Trung tâm y tế lao động,

Theo phản ánh của nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, sau khi được cấp cứu tại một số bệnh viện, vì quá tải bệnh nhân được thông báo chuyển xuống điều trị tiếp tại Trung tâm y tế lao động, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, tại đây họ phải chịu mọi chi phí với giá “tự nguyện”.

Muốn điều trị phải có đơn tự nguyện

Tại khoa Điều trị của TTYTLĐ, bệnh nhân V.Đ.K (47 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) sau 10 ngày nằm điều trị, bệnh nhân K vẫn bị hôn mê, phải thở ôxy, truyền nước với chi phí điều trị mỗi ngày trên 1 triệu đồng. Vợ bệnh nhân, chị Tạ Thị Vân cho biết, khi chuyển xuống TTYTLĐ, phía Trung tâm đã yêu cầu người nhà bệnh nhân phải làm đơn tự nguyện nằm điều trị tại đây (đơn này trung tâm giữ). Chi phí điều trị mỗi ngày quá lớn trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, vay ngân hàng cũng không được vì không còn gì đáng giá để thế chấp, chị Vân thường xuyên phải nhịn ăn, chạy đôn chạy đáo đủ nơi với hy vọng vay mượn được tiền để chăm sóc chồng. Tương tự, bệnh nhân Đ.Q.T (Tam Dương, Vĩnh Phúc), nằm điều trị tại TTYTLĐ đã hơn 1 tháng, chi phí điều trị mỗi ngày lên đến hơn 1 triệu đồng, 3 ngày phải đóng viện phí một lần. Đến nay gia đình đã đóng trên 30 triệu đồng nhưng chưa thấy có thông báo gì về ngày ra viện, trong khi đó nguồn tài chính của gia đình đã khó khăn nay càng hạn hẹp.

Phòng bên cạnh, bệnh nhân L.M.T (22 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) hiện đã nằm điều trị được gần nửa tháng. Mẹ bệnh nhân kể lại: T bị tai nạn xe máy từ ngày 16 tháng Giêng âm lịch, vào cấp cứu ở một bệnh viện do chấn thương nặng, vỡ sọ não, sau đó được chuyển xuống TTYTLĐ.

 Bệnh nhân đang điều trị tại TTYTLĐ.
Những điều khó hiểu

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, phần lớn những bệnh nhân đến đây khám chữa bệnh đều phải làm đơn điều trị tự nguyện, (KCB dịch vụ 100%). Điều lạ ở chỗ khi hỏi vấn đề hưởng BHYT thì rất nhiều người thở dài... Mẹ bệnh nhân T cho biết, khi nằm điều trị tại TTYTLĐ gia đình phải tự túc toàn bộ tiền viện phí. “Dù cháu có BHYT công nhân nhưng khi hỏi y tá thì được trả lời rằng ở đây không điều trị bảo hiểm. Cùng phòng cũng có một bệnh nhân cao tuổi được chuyển xuống, khi biết ở đây không được chữa bảo hiểm đã xin chuyển viện”.

Hay như trường hợp bệnh nhân Đỗ Mạnh Tiến (19 tuổi, sinh viên), có BHYT nhưng không nộp. Lý do mà người nhà bệnh nhân này đưa ra là: “Những người nằm điều trị trước ở đây cho biết, trung tâm không giải quyết BHYT. Cũng có những người nói nếu nộp thẻ BHYT thì sẽ mất rất nhiều thời gian, thủ tục để chờ giải quyết... do đó dù rất muốn được điều trị BHYT để giảm bớt khó khăn nhưng gia đình đành chấp nhận nộp tiền điều trị, không nộp thẻ BHYT vì mọi người đều như vậy cả”. Các bệnh nhân này đều hy vọng lấy đủ hóa đơn điều trị để được BHYT địa phương chi trả.

Không chỉ phản ánh về vấn đề chi trả BHYT, một bệnh nhân nằm điều trị tại TTYTLĐ vừa được xuất viện phản ánh: trước khi ra viện, bác sĩ ở trung tâm có kê một đơn thuốc gồm 5 loại: augmentin 1,2g (10 lọ), gliatilin 1g (20 viên), koreamin 5ml (20 ống), efferalgan 500mg, forte (30 viên). Giá của các loại thuốc này khá đắt. Khi tham khảo ý kiến của một bác sĩ chuyên ngành chấn thương ở một BV khác, chúng tôi được biết, hai loại thuốc gliatilin và koreamin có tác dụng tương tự nhau nên chỉ cần kê một loại là đủ, trong khi đây là 2 loại thuốc khá đắt tiền. Tại sao ở TTYTLĐ lại có nhiều điều khó hiểu đến thế?

Điều tra của Hoàng Anh


Ý kiến của bạn